Sunday, April 30, 2023

Matthew 21:28-32

 Vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa thực sự. Amen.

Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô,

Tối nay chúng ta học Ma-thi-ơ 21:28-32.

Trong buổi học trước, chúng tôi đã nghiên cứu về thẩm quyền của Chúa Giê-xu và cuộc đối đầu của Ngài với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong đền thờ. Chúa Giê-xu đặt một câu hỏi về Giăng Báp-tít và họ không thể trả lời câu hỏi của Ngài.

Để tiếp tục, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn. Chúng ta học về điều này trong lớp học tối nay.

Trong dụ ngôn này, có một người cha và có hai người con trai. Khi nói đến cha, Chúa Giêsu có nghĩa là Thiên Chúa Cha. Hai người con trai đều ở thế giới này. Con trai đầu lòng là con thật của Đức Chúa Trời. Đứa thứ hai cũng được cho là một đứa con nhưng tỏ ra không phải.

Tôi hy vọng bạn nhớ câu chuyện ngụ ngôn về đứa con trai hoang đàng được đưa ra trong Lu-ca 15:11-32. Ở đó chúng ta đọc rằng một người cha có hai con trai. Người em xa cha, phung phí của cải, sau trở về với cha. Chúng tôi đọc rằng anh ấy đã ăn năn về những việc làm sai trái của mình. Người con cả luôn gần gũi với cha mình hơn, nhưng anh ta không bao giờ hiểu cha mình.

Tương tự như vậy, trong dụ ngôn tối nay cũng vậy, có hai người con trai. Một người là người làm và một người là kẻ nói dối và lừa dối. Chúng ta hãy xem xét từng người trong số hai người con trai. Con trai thứ hai giống như một chính trị gia. Anh ấy không bao giờ nói không với bất cứ điều gì. Anh ấy nói đồng ý với mọi thứ vì anh ấy muốn được khen ngợi và được ghi tên vào những cuốn sách hay. Có thể gọi đây là hạng người hứa suông. Nói cách khác, họ cũng có thể được gọi là ngoại giao. Trong ngoại giao không có đúng sai vĩnh viễn. Cả hai tiếp tục thay đổi theo tình hình mới.

 

Bạn có thể đã bắt gặp những người đưa ra nhiều thứ và hứa hẹn nhiều điều. Bạn cứ mong đợi những điều đó nhưng bạn không bao giờ nhận được chúng. Và khi bạn hỏi người đã cho bạn những điều tuyệt vời, họ sẽ chỉ bao biện. Ma quỷ rất giỏi trong việc này. Nó tạo ra những ảo ảnh để đánh lừa chúng ta. Ảo ảnh đầu tiên có thể bắt nguồn từ Vườn Địa Đàng. Trước tội lỗi, tất cả chim chóc và thú vật đều là bạn của A-đam và Ê-va. Họ nói chuyện với nhau và sống cùng nhau trong Vườn. Con rắn cũng là một phần của vương quốc động vật. Nhưng ma quỷ đã nhập vào bên trong con rắn. Khi Ê-va nói chuyện với con rắn, thực ra bà đang nói chuyện với ma quỷ. Nhưng cô không biết điều đó. Ma quỷ đã tạo ra một ảo ảnh để Eve có thể tin rằng cô ấy thực sự đang nói chuyện với con rắn. Và do đó cô đã bị lừa dối.

Chúng ta bắt gặp nhiều ảo tưởng như vậy trong cuộc sống hàng ngày. Có những hình ảnh, âm thanh, video, bài viết và cả con người mà ma quỷ sử dụng để tạo ảo giác và đánh lừa chúng ta. Ví dụ: bạn có thể nghĩ về cách mọi người bị lừa bởi các đề nghị trực tuyến. Mọi người thường chỉ tin vào lời hứa hão và bị lừa lấy thẻ tín dụng hoặc những thứ khác.

Cũng nên nhớ rằng ma quỷ sẽ không bao giờ trực tiếp đến gặp bạn và yêu cầu bạn làm mọi việc. Nó chỉ sử dụng người và đồ vật. Trong Sáng thế ký, ma quỷ sử dụng con rắn. Trong Tân Ước, Thánh Peter nói rằng ma quỷ sử dụng sư tử như chúng ta đọc trong I Peter 5: 8 Hãy kỷ luật bản thân, hãy cảnh giác. Giống như sư tử rống, kẻ thù của bạn là ma quỷ lảng vảng xung quanh, tìm kiếm một ai đó để ăn tươi nuốt sống. Bây giờ chúng ta đang trải qua giai đoạn này. Chúng ta nhìn quanh và thấy những con sư tử đói đang muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Bạn có thể tưởng tượng khi một con sư tử sẽ tuyệt vọng? Đó là khi nó không thể tìm thấy bất cứ thứ gì để ăn. Bây giờ hãy kết nối điều này với đời sống tinh thần của bạn. Một con sư tử đói trong ngôn ngữ của Thánh Peter là ma quỷ. Khi bạn giữ mình khỏi phạm tội, ma quỷ sẽ thèm khát vì nó không thể kéo bạn xa Chúa. Khi bạn có Lời Chúa, ma quỷ thậm chí không thể đến gần bạn. Nó có nghĩa là, ma quỷ sẽ chết đói. Nói cách khác, càng có nhiều người của Đức Chúa Trời ở một nơi, thì lũ quỷ càng chết đói. Đây là lý do tại sao chúng ta nhịn ăn thịt trong kỳ Chay. Cơ thể chúng ta là tội lỗi. Có rất nhiều trong xác thịt của chúng ta để nuôi ma quỷ. Chúng ta có thể dễ dàng nuôi dưỡng ma quỷ bằng tâm trí, ham muốn và xác thịt của mình. Khi chúng ta nhịn ăn, chúng ta kỷ luật và chế ngự cơ thể mình. Đây là lý do khiến chúng ta gặp nhiều rắc rối hơn trong mùa chay. Khi Chúa Giê-xu kiêng ăn, ma quỷ cũng đến quấy rối Ngài khi chúng ta học trong Ma-thi-ơ 4.

Có một lý do tại sao Thánh Peter đề cập đến một con sư tử thay vì bất kỳ động vật nào khác. Trên thực tế, con sư tử cũng được sử dụng trong Kinh thánh để tôn vinh Chúa Giêsu. Chẳng hạn, Khải huyền 5:5 Đừng khóc. Hãy xem, Sư tử của chi tộc Giu-đa, Rễ của Đa-vít, đã chinh phục, để Ngài có thể mở cuộn sách và bảy ấn của nó. Trong câu này, Thánh Gion tôn vinh Chúa Giêsu là Sư tử đã chiến thắng ma quỷ và đánh bại nó trên thập giá. Vì vậy, chúng ta không phải lo lắng. Nhưng, vấn đề là làm thế nào để chúng ta phân biệt giữa sư tử thật và sư tử giả. Sư tử thật là Chúa Giê-xu và Ngài cứu chúng ta. Sư tử giả là ma quỷ và ý định của nó là tiêu diệt chúng ta. Đây là điều mà Thánh Phêrô đã cảnh báo rằng hãy coi chừng con sư tử giả là ma quỷ. Cách nó cố gắng tiêu diệt chúng ta được đưa ra trong 2 Ti-mô-thê 3:1-5. Từ những câu này, bạn có thể tìm ra ma quỷ ở đâu không? Ma quỷ thực sự ở bên trong nhiều nhà thờ, đền thờ và chùa chiền. Đó là điều câu số 5 nói “giữ hình thức tin kính bên ngoài nhưng phủ nhận quyền năng của nó”. Nó có nghĩa là, giống như một con sư tử, mọi người ầm ĩ về Chúa, nhưng họ thực sự là ma quỷ. Họ không bao giờ thực hành. Đây là tính xấu của con trai thứ. Nó nói to, hứa với bố, nói cha đừng lo, có con ở đây, con sẽ làm cho cha. Bạn đi và nghỉ ngơi. Nhưng, anh ta không bao giờ đi và lừa dối người cha.

 

Sau khi sử dụng sư tử, ác quỷ sẽ biến thành một hình dạng khác vào ngày tận thế. Nó sẽ sử dụng con rồng để hủy diệt thế giới. Điều này được đề cập trong Khải Huyền 12:3-6. Con rồng này giống như con rắn mà chúng ta đã thấy trong Vườn Địa Đàng khi đọc trong Khải Huyền 12: 9 Con rồng lớn bị ném xuống, con rắn cổ xưa, kẻ được gọi là ma quỷ và Sa-tan, kẻ lừa dối cả thế giới – Nó bị ném xuống trái đất, và các thiên thần của nó cũng bị ném xuống với anh ta. Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết về điều này sau. Nhưng, trong tiết học tối nay, người con trai thứ hai là một kẻ lừa dối khi anh ta lừa dối cha mình.

Người con trai đầu tiên từ chối yêu cầu của cha mình, nhưng sau đó, anh ta đổi ý và ra đi. Những gì chúng ta thấy ở đây là sự ăn năn. Bất cứ ai ăn năn và hoàn toàn thay đổi tâm trí của họ đối với Thiên Chúa là một đứa con thực sự của Thiên Chúa. Chúng ta hãy xem lại dụ ngôn người con hoang đàng. Khi anh ấy muốn rời đi, cha anh ấy sẽ cầu xin anh ấy đừng rời đi. Nhưng anh từ chối yêu cầu của cha mình và bỏ đi. Nhưng sau này, anh nhận ra rằng cuộc sống ở nhà của cha mình là tốt nhất - Không nơi nào trên thế giới này tôi có thể có được một cuộc sống yên bình và hạnh phúc như vậy. Vì vậy, anh trở về với cha mình và ăn năn. Chúa Giê-xu đã tuyên bố rõ ràng tất cả những ai sẽ được ở với Cha trên trời khi chúng ta đọc trong phân đoạn Kinh thánh tối nay. Chúng ta hãy đọc câu 31 từ đoạn văn tối nay. Vào thời Chúa Giêsu, nhiều người thu thuế đã sám hối. Ví dụ, Thánh Mátthêu, tác giả của phúc âm này là một người thu thuế. Tương tự như vậy, Xa-chê là một người thu thuế. Những người này đã ăn năn, từ bỏ mọi sự và đi theo Chúa Giê-xu. Có nhiều cô gái điếm như Mary Magdalene đã ăn năn sám hối, từ bỏ cuộc sống tội lỗi và đi theo Chúa Giêsu. Nói cách khác, bất cứ ai nghe tiếng Chúa, ăn năn và quay trở lại với Ngài đều là con cái thực sự của Chúa. Hê-bơ-rơ 3:15 Như đã nói, ngày nay nếu anh em nghe tiếng Ngài, thì đừng cứng lòng như thời phản loạn.

Chúa đang kêu gọi mọi người. Nói cách khác, mọi người đều là con đầu lòng của Ngài. Khi chúng ta chai đá trong lòng và từ chối Ngài, chúng ta trở nên giống như đứa con thứ hai. Nó giống như chất lượng của một nông sản. Ví dụ, Chúng tôi có trái cây chất lượng tốt và chất lượng thấp. Chúng tôi không muốn trở thành con thứ hai của Chúa vì phẩm chất kém cỏi. Nó có nghĩa là chúng ta bị Chúa từ chối. Mỗi đứa trẻ thứ hai đều có cơ hội trở lại để trở thành đứa con đầu tiên của Chúa. Chúa đã không tạo ra những đứa trẻ chất lượng thấp. Chúa đã tạo ra mọi người bình đẳng trên thế giới này. Chính những việc làm của chúng ta đã khiến chúng ta trở thành những đứa trẻ lớp thứ hai. Phẩm chất thực sự của đứa con đầu lòng được nhìn thấy trong Chúa Giê Su Ky Tô. Trên thực tế, Chúa Giê-su được gọi là “Con một” như chúng ta đọc trong Giăng 3:16. Và Thiên Chúa muốn mọi người nên giống như Chúa Giêsu, Con Một của Ngài. Thánh Phao-lô kêu gọi mọi người bắt chước Chúa Giê-su Christ trong Ê-phê-sô 5:1-2 Đấng Christ đã tha thứ cho bạn. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như những người con yêu dấu, và hãy sống trong tình yêu thương, như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và hiến mình làm của lễ thơm ngát dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta. Như tôi đã nói, người con trai đầu tiên nhận ra tình yêu của cha mình. Anh đã đi xa với cuộc sống ích kỷ và vướng vào tội lỗi.

Đây là những gì xảy ra khi chúng ta còn trẻ. Chúng ta chạy theo thú vui trần tục và khước từ tiếng Chúa. Khi người ta bắt đầu già đi, họ nhận ra rằng mình đã đi sai đường. Sau khi đã phung phí sức trẻ, trở nên yếu đuối và mệt mỏi, người ta bắt đầu nhận ra rằng ôi không, tôi đã đi sai đường của cuộc đời mình. Lẽ ra tôi không nên theo lối sống này. Thay vào đó, lẽ ra tôi nên chú ý đến tiếng nói của Chúa, Đấng tạo hóa của tôi. Nhưng điều đáng buồn nhất là ngay cả khi nhận ra lỗi lầm, nhiều người vẫn không ăn năn tội và không đến với Chúa. Họ vẫn lười biếng hoặc nổi loạn. Một số người, ngay cả khi đã già, vẫn tin rằng họ có thể tiếp tục sống cuộc sống ma quỷ của mình. Chỉ có Chúa mới có thể giúp những người như vậy bởi vì họ không bao giờ lắng nghe bất kỳ con người nào.

Trong tất cả những trường hợp này, chúng ta thấy Thiên Chúa Cha than thở. Bạn đã bao giờ nghĩ đến nỗi đau của Chúa chưa? Ê-sai 1:2 Hỡi các từng trời, hãy nghe, hỡi đất, hãy nghe đây; Ta đã nuôi nấng và dạy dỗ chúng, nhưng chúng đã nổi loạn chống lại Ta. Đây là nỗi đau khó khăn nhất của Thiên Chúa Cha do tội lỗi của chúng ta. Khi đứa con trai đầu lòng nói không, người cha đau đớn. Sau đó, người con trai đầu lòng nhận ra lỗi lầm của mình và sửa chữa, và người cha trở nên hạnh phúc. Người con trai thứ hai nói có, và gieo niềm hy vọng và hạnh phúc hão huyền cho người cha. Khi người cha nhận ra rằng con trai thứ hai đã lừa dối mình, nỗi đau là tồi tệ nhất.

Thậm chí chúng ta đừng bao giờ nghĩ đến việc gây đau đớn cho cha chúng ta ở trên trời. Thay vào đó, chúng ta phải luôn đảm bảo rằng chúng ta làm hài lòng Ngài và khiến Ngài hài lòng. Bằng cách đó, chúng ta sẽ là con cái đích thực của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta hãy làm việc để trở thành con cái thực sự của Thiên Chúa.

Chúa phù hộ bạn. Amen.

No comments:

Post a Comment