Glory be to the Father, the
Son and the Holy Spirit, one true God. Amen.
Vinh quang dành cho Đức
Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Thần, một vị Chúa duy nhất. Amen.
Dear brothers and sisters
in Christ,
Các anh chị em trong đấng
Christ thân mến,
So far, we have studied the
first four chapters from the gospel according to Matthew. The first chapter
talks about genealogy and birth of Jesus. The second chapter talks about the
childhood of Jesus. The third chapter- about the baptism of Jesus. In the fourth
chapter, we see Jesus proclaiming the Kingdom of God, teaching and healing
people.
Từ trước tới nay, chúng ta
đã học bốn chương đầu tiên trong các tin lành theo Mát Thi Ơ. Chương đầu tiên
nói về gia phả và sự Giáng sinh của Chúa. Chương thứ hai nói về thời thơ ấu của
Chúa. Chương thứ ba nói về sự rửa tội của Chúa. Và ở chương thứ tư, chúng ta thấy
Chúa rao giảng tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời, giảng dạy và chữa lành bệnh
cho mọi người.
Two things that we must
remember from the first four chapters are:
Có hai điều mà chúng ta cần
phải nhớ từ bốn chương đầu tiên đó là:
1.
Jesus is not just a man who
was born 2000 years ago and died. He is God who came down in the form of man,
lived, died and was resurrected from death, and returned to heaven. Jesus came
to save the entire world and its people from the devil. So, Jesus is not a dead man, but He is a living God. More importantly, He is going to come back
to take all of us with Him. We will study this in chapter 24.
1. Chúa không phải chỉ là một con người bình thường
được sinh ra 2000 năm trước và chết đi. Chúa là Chúa người đã đến với thế gian
dưới hình dạng con người và đã sống, đã chết, và được phục sinh từ cái chết và
quay trở về thiên đàng. Chúa đến để cứu toàn bộ thế giới và con người khỏi Quỷ.
Vì vậy, Chúa Giê Su không phải là một con người đã chết mà là vị Chúa hằng sống.
Quan trọng hơn nữa, Chúa sẽ tới lần thứ hai để mang tất cả chúng ta đi cùng với
Ngài. Chúng ta sẽ học điều này trong Chương 24.
2.
Every human being has a
physical body, a mind and a spirit. Our spirit is from God and it will return
to God after our death. Our spirit will leave our body when we die. The devil
attacks our body with diseases, and our mind with wrong and evil thoughts. Thus
the body and mind keeps the spirit suppressed. When we receive Jesus, our
spirit becomes powerful. Then the spirit will start controlling our body and
mind. As we eat food everyday to keep our body healthy - In the same way, we
need to read and meditate on the word of God to keep our spirit healthy. When
our spirit becomes weak, the devil will attack our body and mind. So, always
depend on the Bible; read and meditate in the morning and evening, and whenever
you get time.
2. Mọi
con người đều có thân thể, tâm hồn và thánh linh. Thánh Linh của chúng ta đến từ
Chúa và sẽ trở về với Chúa sau khi chúng ta chết đi. Thánh Linh sẽ rời thể xác
của chúng ta khi chúng ta chết. Quỷ tấn công thể xác của chúng ta với bệnh tật
và tấn công tâm trí của chúng ta với những suy nghĩ sai lầm và gian ác. Do đó
thể xác và tâm trí sẽ khiến Thánh Linh bị nén lại. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa
Giê Su, Thánh Linh của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ trở lại. Sau đó Thánh Linh sẽ
kiếm soát thể xác và tâm trí của chúng ta. Cũng giống như khi chúng ta ăn thức
ăn hàng ngày để khiến cơ thể khỏe mạnh, tương tự như vậy, chúng ta cần phải đọc
và suy ngẫm về lời của Chúa để giữ cho Thánh Linh của chúng ta được khỏe mạnh.
Khi Thánh Linh yếu, quỷ sẽ tấn công thể xác và tâm trí của chúng ta. Vì vậy,
hãy luôn luôn dựa vào Kinh Thánh, đọc và suy ngẫm về lời của Chúa mỗi buổi
sáng, tối và bất kỳ khi nào bạn có thời gian.
After, chapter 4, we are now entering into the most important
teachings of Jesus. Chapters 5-7 records the teachings of Jesus which is
called ‘The Beatitude’ or ‘Sermon on the Mount’. This section is the foundation
of our relationship with Jesus, hence very important. The teachings in this
section helps us to clearly understand what sin is, and how to be free from
those sins. This is the fundamental of our healing too.
Sau đó, chương 4, chúng ta bắt đầu bước vào những lời dạy quan trọng
nhất của Chúa Giê Su. Chương 5-7 ghi lại những lời giảng dạy của Chúa còn được
gọi là “Các phước lành” hay “Lời dạy trên núi”. Phần này là nền tảng cốt lõi của
mối quan hệ của chúng ta với Chúa Giê Su, do đó, nó rất quan trọng. Những lời
giảng dạy trong phần này giúp chúng ta hiểu rõ tội lỗi là gì, và làm thế nào để
thoát khỏi tội lỗi. Đây cũng chính là điều căn bản của sự chữa lành của chúng
ta.
As we studied earlier, Jesus preached about the Kingdom of God. In
Luke 17:20-21 we read about the Pharisees asking ‘when will the Kingdom
of God come’. That was a silly question because they did not understand what
the Kingdom of God is. They thought that it is coming from somewhere. But Jesus
corrected them, and said, it is not coming from anywhere- in fact, The
Kingdom of God is within you. It means it is our spirit where the Kingdom
of God is. So we need to make sure that our spirit remains strong and the devil
does not try to darken it. We will study about the Kingdom of God in chapter
13.
Như chúng ta đã học từ trước, Chúa Giê
Su đã rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời. Trong Luke 17:20-21 chúng ta đọc
được rằng những người Pharisees hỏi Chúa “khi nào thì vương quốc Đức Chúa Trời
sẽ tới?”. Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn bởi vì họ hoàn toàn không hiểu vương quốc
Đức Chúa Trời là gì. Họ nghĩ rằng, vương quốc Đức Chúa Trời đến từ đâu đó.
Nhưng Chúa Giê Su đã sửa họ và nói rằng, nó không đến từ bất kỳ đâu cả, thực tế,
vương quốc Đức Chúa Trời ở bên trong bạn. Điều này có nghĩa rằng, đó chính là
Thánh Linh của chúng ta là vương quốc của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng ta cần phải
đảm bảo rằng, Thánh Linh của chúng ta thật mạnh mẽ và quỷ không thể làm cho nó
chìm trong bóng tối được. Chúng ta sẽ được học về Vương Quốc của Đức Chúa Trời ở
trong chương số 13.
Jesus’s teaching had two styles: 1. Direct teaching; and 2. Using
metaphors. In chapters 5-7 we see direct teaching; whereas in chapter
13 we see Jesus using metaphors to teach. In John 13: 1-17 we see Jesus
washing the feet of the disciples and tells them to do the same. This is
teaching through action. Direct teaching is used because the people knew about
the things, but they understood it wrongly. So, Jesus just corrected those
wrong understandings. Jesus used metaphors to teach about the Kingdom of God,
because it was a new thing for the people.
Lời dạy của Chúa thường có hai hiểu: 1. Nói thẳng 2. Sử dụng dụ
ngôn. Ở chương 5-7, chúng ta thấy những lời dạy trực tiếp của Chúa trong khi đó
ở chương 13 chúng ta thấy Chúa dùng dụ ngôn để dạy dỗ. Trong John 13:1-17 chúng
ta thấy Chúa Giê Su rửa chân cho các môn đồ và bảo họ làm theo, đó chính là kiểu
dạy trực tiếp. Lời dạy trực tiếp dành cho những trường hợp khi mà người ta biết
về những thứ đó rồi nhưng họ hiểu sai. Chúa sử dụng dụ ngôn để dạy về một thứ mới,
đó là Vương Quốc Đức Chúa Trời bởi vì đó là thứ mới với mọi người.
Before we start studying the teachings of Jesus, I need to remind
you about something. Many people who started reading the Bible for the first
time told me that they do not understand anything, and hence stopped reading.
It is true that you won’t understand anything or much when you read with your
mind. We use our mind to read novels, stories and textbooks. All those
information enters into our mind. So we use our mind to understand things
written in those books. But reading the Bible does not work in the same manner.
The Bible must be read using our spirit. How does that work?
Trước khi chúng ta bắt đầu học về những lời dạy của Chúa Giê Su,
tôi muốn nhắc nhở các bạn một điều rằng. Có nhiều người khi bắt đầu đọc Kinh
Thánh lần đầu tiên đều nói rằng, họ không hiểu gì cả và do đó, họ dừng, không đọc
nữa. Bạn sẽ không hiểu khi bạn đọc bằng tâm trí của bạn. Chúng ta dùng tâm trí
để đọc sách, khoa học, tiểu thuyết..Tất cả các thông tin sẽ đi vào tâm trí của
bạn. Vì thế chúng ta sử dụng tâm trí để hiểu những thứ được viết trong sách.
Nhưng đọc Kinh Thánh thì không giống như vậy. Chúng ta cần phải đọc bằng Thánh
Linh. Điều đó xảy ra như thế nào?
In Matthew 13: 10-11, we see the disciples asking Jesus,
‘why are you using parables to teach’? Jesus replied, “To you it has been
given the secrets (mysteries) of the Kingdom of God, but to them it has not
been given.” From this we can differentiate between those who use their
mind to read the Bible and those who use their spirit to read the Bible. It is
clear from Jesus’ words that those who just use their mind to read will not
understand anything. As I said, the mind is part of the body and is temporary.
Moreover, it is constantly attacked by the devil. You might have used your mind
to read many wrong things, ugly things, horoscopes, watching bad movies, and
collected a lot of rubbish information. Now, you use the same mind to read
about God. It will not work. The disciples used the spirit to understand and
they understood what Jesus taught.
Trong Matthew 13:10-11, chúng ta thấy các môn đồ hỏi Chúa: Các môn
đồ đến gần hỏi Ngài, Sao Thầy dùng ẩn dụ để nói với họ? Ngài đáp: Các con đã được
ban cho sự hiểu biết về những mầu nhiệm của vương quốc thiên đàng, còn họ thì
không được ban cho. Từ điều này, chúng ta có thể phân biệt giữa người sử dụng
tâm trí để đọc thì sẽ không hiểu gì cả. Như tôi đã nói, tâm trí là một phần của
thân thể và là tạm thời. Hơn nữa, tâm trí thường xuyên bị quỷ tấn công. Bạn có
thể đã sử dụng tâm trí của mình để đọc rất nhiều điều sai trái, những thứ xấu
xa, bẩn thỉu, những thứ không cần thiết như tử vi, xem những bộ phim không đáng
xem và thu thập rất nhiều thông tin rác. Và bây giờ bạn sử dụng cùng một tâm
trí đó để đọc về Chúa. Nó sẽ không có tác dụng gì cả. Các thánh đồ đã sử dụng
Thánh Linh để hiểu và họ đã hiểu những gì Chúa đã dạy.
To understand the
word of God we do not need education, we do not need to use our intellect or
anything. We only need to have the right spirit. Matthew 11:25
“....I thank you Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden
these things from the wise and the intelligent and have revealed them to
infants.” It is clear that no qualification or intelligence is needed to
understand the word of God. Only the Holy Spirit can help you to understand the
Word of God. So, when you read a section from the Bible, if you do not sense
that God is talking to you, then your reading is a waste of time. You must read
again until you realise that God has spoken to you through those verses.
Your spirit get immediately activated when you accept Jesus.
Often, what people do is, when they are first told about Jesus, they start
using their intellect to understand. Then they say, alright, let me read and
try to understand. After reading a bit, they would say, it is all rubbish,
doesn’t make sense. I can’t believe such things. Then they will ask silly
questions and eventually reject Jesus. That is what Jesus said in Matthew
13: 14-15 (please read). Here Jesus said, it is easy to read because anyone
who has eyes can read; it is easy to read because you have ears. But still you
won’t understand anything. Why? Because, your mind is full of rubbish things.
The devil is in full control of your mind, and he won’t allow you to understand
the Word of God.
Để hiểu được lời của Chúa, chúng ta không cần sự giáo dục, chúng
ta không cần sự thông minh hay bất cứ điều gì. Chúng ta chỉ cần có Thánh Linh
mà thôi. Matthew 11:25 “Lúc ấy Đức Chúa Giê Su nói rằng: Thưa Cha, Chúa của trời
và đất, Con ca ngợi Cha, vì Cha đã giấu những điều nầy với kẻ khôn ngoan, người
sáng dạ, mà bầy tỏ cho trẻ thơ.” Rõ ràng, chúng ta không cần bằng cấp hay sự
thông minh để hiểu được Lời của Chúa. Chỉ
có Thánh Linh có thể giúp chúng ta hiểu được Lời của Chúa. Vì vậy, khi chúng ta
đọc Kinh Thánh, chúng ta không cảm thấy Chúa đang nói chuyện với chúng ta thì
việc đọc là vô ích. Bạn cần phải đọc lại cho đến khi cảm thấy Chúa đang nói
chuyện với mình.
Thánh Linh của chúng ta sẽ ngay lập tức được kích hoạt khi bạn chấp
nhận Chúa. Thông thường, những gì mọi người làm khi họ lần đầu được nói về Chúa
đó là họ bắt đầu sử dụng trí óc của họ để hiểu. Sau khi đọc một chút, họ sẽ nói
rằng, những thứ này thật vớ vẩn, chả có ý nghĩa gì cả. Tôi không tin được những
điều này. Sau đó họ sẽ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn và cuối cùng từ chối Chúa. Đó
là những gì Chúa Giê Su đã nói trong Matthew 13:14-15 “Họ đã làm cho lời tiên
tri của Ê Sai được ứng nghiệm “Các người lắng nghe nhưng không hiểu, đưa mắt
nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân nầy chai lì, Tai đã nặng, mắt đã nhắm. Sợ rằng
mắt thấy được, tai nghe được, lòng hiểu được. Họ tự hối cải, Và Ta sẽ chữa lành
chăng?” Ở đây, Chúa nói rằng, thật dễ để đọc bởi vì bất kỳ ai có mắt cũng có thể
đọc được, cũng rất dễ để nghe vì ai cũng có tai. Nhưng tại sao mọi người vẫn
không thể hiểu được điều gì? Ấy là bởi vì tâm trí của chúng ta đầy rác rưởi. Quỷ
đã chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí của chúng ta rồi, và nó không cho phép chúng ta
hiểu được lời của Chúa.
So how should we read the Bible? The very first thing that you
need to do is even before reading the Bible, you need to trust God. If you say,
o.k.let me check and then I will believe, it won’t work like that. Let us look
at an example: When Thomas, the disciple of Jesus was told by other disciples
that Jesus has resurrected, he replied, No, I won’t believe unless I see and
touch Jesus. Please read John 20:24-29. See what Jesus said, “Blessed
are those who have not seen and have yet come to believe.”
Vậy chúng ta nên đọc Kinh Thánh như thế
nào? Điều đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là trước khi đọc Kinh Thánh, bạn cần
phải tin Chúa đã. Nếu bạn nói rằng, ok để tôi xem đã rồi tôi sẽ tin, thì sẽ
không có chuyện như vậy. Chúng ta hãy cùng xem một ví dụ: Khi Thomas, thánh đồ
của Chúa được nói bởi những thánh đồ khác là Chúa đã phục sinh. Thomas trả lời,
không tôi không tin chỉ trừ khi tôi được thấy và sờ vào Chúa thì tôi mới tin.
Chúng ta hãy đọc John 20:24-29 “Lúc Đức Chúa Giê Su đến thì Thô Ma, được gọi là
Đi-đim, một trong mười hai sứ đồ, không có ở đó với họ. Các môn đồ khác nói với
ông: Chúng tôi đã thấy Chúa” Nhưng Thô Ma đáp: Nếu tôi không thấy dấu đinh
trong lòng bàn tay Ngài, nếu tôi không đặt ngón tay tôi vào chỗ dấu đinh và
không đặt bàn tay tôi vào sườn Ngài thì tôi sẽ không tin.” Tám ngày sau các môn
đồ lại họp trong nhà, Thô ma cũng có ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng, Đức Chúa
Giê Su đến đứng giữa họ và nói: Bình an cho các con! Rồi Ngài bảo Thô Ma: Hãy đặt
ngón tay con vào đây và xem bàn tay Ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn
Ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin” Thô Ma thưa rằng: Lạy Chúa của con và Đức Chúa
Trời con.” Đức Chúa Giê Su nói: Có phải vì thấy Ta nên con tin chăng? Phước cho
những người không thấy mà tin.
Secondly, when we read the Bible with full trust in God, we will
start experiencing that He is speaking to us. This is called the revelation
from God. Only those who trust God can get revelations; others will simply read
the Bible like a novel or story and won’t get anything. Isaiah 65:1-2
(please read). Here we see two types of people, one who did not ask silly
questions and used their mind to understand the Lord. The second type are
stubborn people, who use their own imaginations. And we see that Lord reveals
only to those who blindly trust Him and not those who doubts.
Thứ hai, khi đọc Kinh Thánh với sự tin tưởng hoàn toàn vào Chúa,
chúng ta sẽ bắt đầu trải nghiệm rằng Chúa đang nói chuyện với chúng ta. Đây được
gọi là khải mặc từ Chúa. Chỉ những ai tin Chúa mới có thể nhận được khải huyền,
những người chỉ đọc Kinh Thánh như một câu chuyện hoặc một tiểu thuyết thì sẽ
không nhận được gì cả. Isaiah 65:1-2
“những người vốn không cầu hỏi ta, đã cầu xin ta; Những người vốn chẳng tìm ta
thì đã gặp được ta. Ta đã phán với một dân chưa từng kêu cầu Danh Ta rằng: Ta
đây, có ta đây”. Ở đây, chúng ta thấy có hai kiểu người, một người không hỏi những
câu hỏi ngu ngốc mà sử dụng tâm trí của họ để hiểu Chúa. Kiểu người thứ hai là
người cứng cỏi, họ chỉ sử dụng sự tưởng tượng của chính họ. Và chúng ta thấy rằng,
Chúa chỉ hé lộ cho những ai tin tưởng Chúa một cách hoàn toàn chứ không dành
cho những người nghi ngờ.
What happens when we trust Jesus and read the Bible with our
spirit?
Chuyện gì xảy ra khi chúng ta tin tưởng Chúa và đọc Kinh Thánh với
Thánh Linh?
As I said, Jesus will speak to us through the Bible. It is called
revelation. When we receive a revelation, we get many new things. Let us see
what they are:
Như tôi đã nói, Chúa sẽ nói chuyện với chúng ta qua Kinh Thánh.
Đây là sự khải mặc. Khi chúng ra nhận được những khải mặc, chúng ta sẽ có nhiều
điều mới. Chúng ta hãy cùng xem nó là những gì:
1.
You get to see
something new:
1. Bạn
sẽ biết một điều mới:
Revelation 21:1 : “I see a
new sky (heaven) and a new earth, for the first sky (heaven) and the first
earth had passed away.” Until now you,
when you looked up in the sky, you saw the sun, the moon and the stars only.
Then you thought that they are powerful and started worshipping them. They
started worshipping and following the stars, and the horoscope. After receiving
revelation you will realise that the sun, the moon and the stars are all
created by God. That’s what we read in Psalm 33: 9 “For He spoke, and
it came to be; He commanded and it stood firm.” When you read the Bible,
the Lord will speak to you and tell you, ‘my dear child, do not worship the
sun, the moon and the stars. They are not gods. I made them. So follow me, not
them. Genesis 1:16 “God made the two great lights, the greater light to rule
the day and the lesser night to rule the night- and the stars.” Greater
light is the sun and lesser night is the moon. There are people who worship
mountains and rivers. It is God who made the whole earth as we read in Genesis
1:1.
Khải Huyền 21:1 “Khi ấy, tôi thấy trời đất mới, vì trời
thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi”. Cho đến tận bây giờ, khi bạn nhìn lên trời,
bạn nhìn thấy mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Sau đó bạn nghĩ rằng chúng rất
quyền năng và bạn bắt đầu đi theo chúng và tin vào tử vi. Sau khi nhận được sự
khải mặc, bạn sẽ nhận ra được rằng, mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao đều được
tạo nên bởi Chúa. Đó là những gì chúng ta đọc được trong Thi Thiên 33:9
“Vì Ngài phán thì mọi sự liền có; Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền.” Khi
bạn đọc Kinh Thánh, Chúa sẽ nói chuyện với bạn và bảo bạn “Con của ta, đừng thờ
lạy mặt trời, mặt trăng hay các vì sao. Chúng không phải là Chúa. Ta đã tạo ra
chúng. Vì vậy, hãy theo ta đừng theo Chúng. Sáng thế ký 1:16 “Đức Chúa Trời tạo
nên hai vì sáng lớn, vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để
cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao.” Có những người lại thờ lạy
núi sống. Chính Chúa đã tạo nên toàn bộ quả đất như chúng ta đọc trong Sáng
thế ký 1:1 Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất.
So, when we start following
Jesus with our whole heart, and through the word of God, we will be able to see
the true sky and the true earth.
Vì vậy, khi chúng ta bắt đầu
theo Chúa Giê Su với tất cả trái tim của chúng ta, và qua lời của Chúa, chúng
ta sẽ có thể nhìn thấy bầu trời thực sự và quả đất thực sự.
2.
You get to hear a
new voice:
2. Bạn sẽ nghe được một giọng
mới
Revelation 14:2 “And I
heard a voice from heaven like the sound of many waters and like the sound of
loud thunder”. When you do not know Jesus,
the devil tries to speak to you and misguide you. He will tell you to read
useless things, watch bad videos, waste your time, steal, kill your enemy.
Later, the devil also will tell you to kill yourselves especially when you are
too frustrated or depressed. The devil will tell you in your ears to commit
suicide.
Khải huyền 14:2 “Tôi nghe một tiếng từ trời như tiếng
nhiều dòng nước và như tiếng sấm lớn”. Khi chúng ta không biết Chúa Giê Su, quỷ
sẽ nói với chúng ta và dẫn dắt chúng ta tới chỗ sai lầm. Nó sẽ bảo chúng ta đọc
những thứ vô bổ, xem các video xấu, lãng phí thời gian, ăn trộm và giết kẻ thù
của bạn. Sau đó nếu chúng ta tức giận, quỷ bảo chúng ta là hãy tự sát luôn đi.
Quỷ sẽ thì thào vào tai bạn là hãy tự sát đi.
But, when you read the
Bible, you can hear Jesus whispering in your ears John 10:10 “The thief
(devil) comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have
life, and have it in abundance.”
Nhưng khi bạn đọc Kinh
Thánh, bạn có thể nghe thấy Chúa Giê Su thì thào vào tai chúng ta trong John
10:10 “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; Còn Ta đã đến để chiên được
sự sống và sự sống sung mãn.”
So through the Bible, you
will get to hear the loving and caring voice of Jesus.
Vì vậy, qua Kinh thánh, bạn
sẽ nghe được giọng nói yêu thương và ân cần của Chúa.
3.
You get to sing a
new song:
3. Bạn sẽ nghe được một bài
hát mới:
Revelations 14:3 “And they
sing a new song before the throne (of God) and before the four living creatures
(angels) and before the elders.
Khải Huyền 14:3 “Họ hát một
bài ca mới trước Ngai, trước bốn sinh vật và các trưởng lão.”
Before knowing God, you
were listening to rap music, pop music and all other types of worldly music.
Many such music, especially the heavy metal music are actually demonic. The
devil took full control of your ears so that you do not listen to heavenly
music. Those songs were always in your lips. But after knowing God, and reading
the Bible, Lord is now helping you to sing a new song. The best song that we
read in the Bible is in Luke 2:14. The angels on the night of Jesus’
birth sang “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace among
those whom He favours.”
Trước
khi biết đến Chúa, bạn nghe nhạc rap, pop và các thứ nhạc của thế gian này. Rất
nhiều thứ nhạc như vậy đặc biệt là các loại nhạc rock metal là loại nhạc đậm chất
quỷ dữ. Quỷ sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát tai của chúng ta để mà bạn sẽ không
nghe được thứ nhạc của Thánh Linh. Những bài hát luôn ở trên môi miệng bạn.
Nhưng sau khi biết đến Chúa, và đọc Kinh Thánh, Chúa đang giúp bạn để bạn hát một
bài hát mới. Bài hát tuyệt vời nhất mà chúng ta đọc trong Kinh thánh đó là
trong Luke 2:14 Các thiên thần hát trong đêm Chúa Giáng Sinh “Vinh danh
Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người”
Dear friends, I can share
my experience with you. Two times in my life, God gave me new songs in my
sleep. They were so sweet and melodious. I enjoyed that a lot. But, I forgot to
write it and later I forgot. Likewise, I am sure, you can also hear and sing a
new song. Jesus will give you that new song. In order to receive a new song,
you must first reject the worldly songs and wash out your ears and memory with
the blood of Jesus. When your ears and mind are pure, and when your spirit
starts getting filled with the Word of God, He will give you a new song. Psalm
96:1 “O sing to the Lord a new song; sing to the Lord all the earth.”
Các
bạn thân mến, tôi muốn chia sẻ với các bạn về trải nghiệm của tôi. Hai lần
trong đời, Chúa đã cho tôi nghe thấy bài hát mới trong giấc mơ của mình, Chúng
quá đỗi ngọt ngào và tràn đầy giai điệu. Tôi đã rất thích. Nhưng tôi quên ko
ghi lại và sau đó tôi quên mất. Do đó, tôi chắc chắn rằng, bạn sẽ có thể nghe
và hát một bài hát mới. Chúa Giê Su sẽ cho bạn nghe một bài hát mới đó. Để nhận
được bài hát mới thì chúng ta cần phải quên đi những bài hát của thế gian này,
tẩy rửa tai của chúng ta và những ký ức của chúng ta bằng máu của Chúa Giê Su.
Khi tai và tâm trí của chúng ta trong sáng, và khi Thánh Linh của chúng ta lấp
đầy lời của Chúa, Chúa sẽ ban cho chúng ta một bài ca mới. Thi Thiên 96:1 “Hãy
hát cho Đức Giê Hô Va một bài ca mới. Hỡi cả Trái đất, hãy ca ngợi Đức Giê Hô
Va.”
4.
Finally, dear friends,
until now, your life was a disaster. There are people who wept so much in the
night that their pillow and bed were soaked in tears. If any one of you had
passed through or now passing through this tearful situation, tonight Jesus is
speaking to you. He says, ‘my dear daughter, my dear son, I want to speak to
you, I want to help you. Grab your Bible and read and see what I am going to
do.’
4. Cuối cùng, các bạn thân
mến, cho đến tận giờ, cuộc sống của các bạn là một thảm họa. Có những người
khóc quá nhiều vào ban đếm đến nỗi ướt đầm cả gối và giường. Nếu bất kỳ ai
trong các bạn đã trải qua hoặc đang trải qua những tình cảnh đau thương như vậy,
tối nay, Chúa Giê Su sẽ nói chuyện với bạn. Chúa muốn giúp đỡ các bạn. Hãy cầm
Kinh Thánh lên và đọc và xem xem bạn sẽ nên làm gì.
And, what Jesus is going to
do is given in Revelation 21:4-5. He says, ‘I will wipe your tears from
your eyes’; and He also says, ‘I will make you new.’
Điều Chúa sẽ làm được đưa
ra trong Khải Huyền 21:4-5. Chúa nói “Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ
không có sự chết, cũng không có tang chế, không có than khóc hoặc đau đớn nữa,
vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” và sau đó Chúa nói “Nầy ta sẽ làm mới lại tất
cả muôn vật.”
2 Corinthians 5:17 “So if
anyone is in Christ, there is a new creation: everything old has passed away;
see everything has become new.”
2 Corinthians 5:17 “Vậy nếu
ai ở trong đấng Christ, người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, nầy mọi
sự đều trở nên mới.”
Dear friends, Jesus wants
to make you new. Accept Him tonight as your Lord and saviour.
Các bạn thân mến, Chúa Giê
Su muốn làm mới lại bạn. Hãy chấp nhận Chúa tối nay như là Chúa và là Đấng cứu
rỗi của bạn.
This class was to prepare
you for the teachings of Jesus which starts from Matthew 5. Once you are
ready, we can start studying about the teachings of Jesus.
Buổi học ngày hôm nay chuẩn
bị các bạn cho những lời dạy của Chúa Giê Su sẽ bắt đầu từ Mát Thi Ơ chương 5.
Một khi bạn sẵn sàng, chúng ta sẽ bắt đầu học về những lời dạy của Chúa Giê Su.
God bless you all. Amen.
Cầu Chúa ban phước cho tất
cả các bạn. Amen.