Glory be to the Father, the Son and the Holy Spirit, one true God. Amen.
Vinh quang dành cho Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Thánh Linh, Một
vị Chúa thực sự. Amen.
Dear brothers and sisters in Christ,
Các anh chị em trong đấng Christ thân mến,
Tonight, we are going to study Matthew 7: 24-29.
Tối nay, chúng ta sẽ học Matthew 7:24-29 “Vậy ai
nghe lời Ta và làm theo thì giống như một người khôn ngoan, xây nhà mình trên vầng
đá. Dù có mưa trôi xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô mạnh, nhà ấy vẫn đứng vững, vì
đã được xây trên vầng đá. Còn ai nghe lời Ta, nhưng không làm theo, thì giống
như người dại dột, xây nhà trên cát. Khi mưa tuôn xuống, lũ lụt tràn đến, gió xô
mạnh thì nhà ấy sẽ sập, thiệt hại nặng nề.”
This is the last of the series of Lord Jesus’ teachings. We see
here Jesus concluding the teaching with a strong statement. Jesus said, you
have heard a lot from me. You were just sitting and listening. But, have those
teachings changed you in any way? Or were those teachings entering through one
ear and just escaping through the other ear?
Đây là phần cuối của những lời dạy của Chúa. Chúng ta thấy ở đây
Chúa Giê Su kết luận lời dạy với một nhận định mạnh mẽ. Chúa nói, các con đã
nghe rất nhiều lời dạy của Ta. Các con chỉ ngồi và nghe. Nhưng, những lời dạy này
có thay đổi con chút nào không? Hay những lời dạy chỉ vào tai này và qua tai
kia?
Tonight is our 55th class. You have attended 54 classes so far.
How has it changed you? Is there any change at all? Has your faith changed? Has
your behaviour changed? Has your habit changed? Have you stopped being lazy?
Have you washed out all your sins? Jesus said in John 15:3 You have already
been cleansed by the word that I have spoken to you. If you were carefully
listening to the last 54 classes, cleansing must have happened. If it has not
happened, it means you were not listening. It means you were not wholeheartedly
attending the classes. By the way, in the last class, someone was attending the
class, and also listening to music. To such people I just want to say that you
can cheat others but you cannot cheat God.
Tối nay là buổi học thứ 55 của chúng ta. Các bạn đã tham gia 54 buổi
học từ trước tới nay. Vậy các bạn đã thay đổi được điều gì? Có thay đổi được điều
gì không? Đức tin của bạn có thay đổi không? Hành động của các bạn có thay đổi
không? Thói quen của bạn đã thay đổi chưa? Bạn đã bỏ được sự lười biếng chưa? Bạn
đã rửa sạch tội lỗi chưa? Chúa Giê Su nói trong John 15:3 “Các con đã được
tinh sạch nhờ Lời Ta đã truyền dạy các con. Nếu bạn đã cẩn thận học hỏi 54 bài
học trước, sự thanh tẩy đã phải xảy ra rồi. Nếu nó chưa xảy ra, điều đó có nghĩa
là bạn đã không nghe giảng một cách chú ý. Ở buổi trước, có người đã vào học ở
lớp chúng ta nhưng vừa học vừa nghe nhạc. Với những người này, Cha muốn nói rằng,
bạn ấy có thể lừa người khác nhưng không thể lừa được Chúa đâu.
Jesus clearly identifies true hearers of the word of God. He said,
an honest hearer is an honest doer. Jesus further explained that a true hearer
could be compared to a wise person who built his house on a rock. First of all,
let us look at the qualities of a wise person. We studied a couple of examples
given by Jesus Himself about the qualities of a wise person. For example, let
us read Proverbs 14: 1 The wise woman builds her house, but the foolish
tears it down with her own hands.
Chúa Giê Su đã chỉ rõ những người nghe rõ lời của Chúa. Ngài nói,
một người nghe chân thành cũng là một người thực hiện chân thành. Chúa sau đó
giải thích thêm rằng một người nghe lời Chúa và làm theo giống như một người khôn
ngoan xây nhà trên vầng đá. Trước tiên, chúng ta hãy nhìn vào phẩm chất của một
người khôn ngoan. Chúng ta đã học một vài ví dụ được đưa ra bởi Chúa về phẩm chất
của người khôn ngoan. Ví dụ chúng ta đọc trong Proverbs 14:1 “Người nữ
khôn ngoan xây dựng nhà mình, nhưng người đàn bà ngu dại dùng tay phá hủy nó.”
We know that owning a house is a dream of all the people. The best
satisfaction of owning a house happens when you build your house with your own
money. Even if you are living in your parents’ house you will not find that
satisfaction. And, you will have suffocation if you are living in someone
else’s house. But, if you build your house with your hard earned money, you
have full freedom in that house. You can sleep peacefully in that house. Jesus
gives two examples of a house construction in tonight’s verses: 1. A house built
on a rock; 2. A house built on sand. Jesus also explains the difference between
the two. A house built on a rock is strong. Heavy rain and wind does not affect
the houses. But if the house is built on sand, the house will collapse in the
rain and wind.
Chúng ta biết rằng, sở hữu một ngôi nhà là giấc mơ của tất cả mọi
người. Sự thỏa mãn lớn nhất của việc sở hữu nhà xảy ra khi bạn xây nhà bởi tiền
do chính bạn làm ra. Ngay cả khi bạn sống ở trong nhà bố mẹ bạn, bạn cũng không
tìm thấy sự thỏa mãn đó. Và sẽ rất ngột ngạt nếu bạn phải sống trong nhà của người
khác. Nhưng nếu bạn ở trong ngôi nhà do mình vất vả mà làm ra được, bạn có đầy đủ
sự tự do trong đó. Bạn có thể ngủ an lành ở trong nhà mình. Chúa Giê Su đưa ra
hai ví dụ về cấu trúc nhà trong tiết học ngày hôm nay: 1. Một ngôi nhà được xây
trên đá 2. Một ngôi nhà được xây trên cát. Chúa cũng giải thích sự khác nhau giữa
hai kiểu nhà này. Nhà xây trên đá thì rất chắc chắn. Mưa và gió không thể làm ảnh
hưởng tới nó. Nhưng nhà xây trên cát, nhà sẽ đổ bởi mưa và gió.
Then Jesus said, a true hearer of the word of God builds his/her
house on a rock. In this teaching, rock is the strong foundation that we lay
and house is our own life. So let us look at how we build our life. I want you
to look into yourselves and see whether any changes have happened to your life
after coming to know about Jesus. Can you confidently say as is written in Psalm
40:2 He drew me up from the desolate pit, out of miry bog, and set my feet upon
a rock, making my steps secure. This means that before coming to know about
Jesus, you were in a deep muddy pit. In that pit, there were all kinds of dirty
things. You were drowning in that pit. There was no one to rescue you. But, one
day, Jesus came into your life. He lifted you out of the pit. He washed you, He
cleansed you, and He accepted you. He changed your life completely.
Sau đó, Chúa Giê Su nói, một người lắng nghe thật sự Lời của Chúa
xây nhà mình trên đá. Trong lời dạy này, đá là nền tảng chân lý mà chúng ta đặt
lên và nhà chính là chính cuộc đời của chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy tìm hiểu
xem chúng ta xây cuộc đời mình như thế nào. Tôi muốn bạn nhìn vào cuộc đời bạn
và xem liệu có bất kỳ sự thay đổi nào xảy ra với cuộc đời bạn sau khi bạn biết đến
Chúa hay không. Bạn có thể tự tin nói trong Thi Thiên 40:2 Ngài đem tôi
khỏi hầm hủy diệt, khỏi vũng bùn lầy, Ngài đặt chân tôi lên vầng đá và làm cho
bước tôi vững bền. Điều này có nghĩa là, trước khi biết đến Chúa, chúng ta ở
trong đồng bùn lầy. Trong hố bùn đó, có biết bao là những thứ bẩn thỉu. Bạn đang
lún dần trong đống bùn đó. Chẳng có ai giải cứu bạn. Nhưng, một ngày, Chúa đến
trong cuộc đời bạn. Ngài nhấc bạn ra khỏi đống bùn lầy. Ngài rửa sạch bạn,
thanh tẩy bạn và chấp nhận bạn. Ngài đã
thay đổi cuộc đời của bạn một cách hoàn toàn.
Today, you have a strong foundation. The foundation is not sandy.
It is rocky. Psalm 62:2 He (God) alone is my rock and my salvation,
my fortress: I shall never be shaken. The very first transformation that
happens to a true hearer of the word of God is the laying of a foundation of
rocky faith. We know that if we build a house in a rocky foundation that can
last for several generations. In the same way, if you lay your foundation in
Jesus Christ, it will not only save you but your future generations too. I know
you wish that your parents, grand parents and ancestors knew Jesus. If they
knew Jesus, your life would have been totally different from what your life is
now. The devil did not allow them to know about Jesus. But you are blessed to
know about Jesus. It is very difficult to change your parents and grandparents
now because they are completely in the tight control of the devil.
Hôm nay, chúng ta có một nền tảng chắc chắn. Nền tảng đó không phải
bằng cát. Nó bằng đá. Thi Thiên 62:2 Một mình Ngài là vầng đá và sự cứu
rỗi của con; Cũng là nơi ẩn náu của con; con sẽ không hề bị rung động. Sự biến đổi
đầu tiên xảy ra với người nghe thực sự lời của Chúa là người đó sẽ đặt nền tảng
của một đức tin bằng đá. Chúng ta biết rằng, nếu chúng ta xây nhà trên nền đá
thì nó có thể tồn tại được trong nhiều thế hệ. Tương tự, nếu bạn đặt nền tảng của
mình trong Chúa Giê Su Christ, thì nền tảng đó sẽ không chỉ cứu sống bạn mà còn
cứu được thế hệ con cháu tương lai của bạn nữa. Tôi biết các bạn ước mong rằng,
cha mẹ, ông bà và tổ tiên đều biết đến Chúa Giê Su. Nếu họ biết đến Chúa, cuộc
sống của bạn đã khác rất xa so với cuộc sống hiện tại của bạn bây giờ. Quỷ đã
không cho phép họ được biết đến Chúa Giê Su. Nhưng bạn được ban phước để biết về
Chúa Giê Su. Rất khó để thay đổi bố mẹ và ông bà của bạn lúc này vì họ hoàn toàn
nằm trong kiểm soát chặt chẽ của quỷ.
But, if you honestly follow Jesus, you can save your children and
your future generations. Saint Paul commended the faith of his disciple Timothy
in 2 Timothy 1: 5 I am reminded of your sincere faith, a faith that lived
first in your grandmother Lois and your mother Eunice and now, I am sure, lives
in you. Unfortunately, God cannot witness your grandparents and parents
like this because they were not in the faith of Jesus. But definitely, if you
honestly follow Jesus, God can proudly witness about you to your children and
grandchildren and later generations.
Nhưng nếu bạn chân thành theo Chúa, bạn có thể cứu được con cái của
bạn và thế hệ tương lai của bạn. Thánh Paul đã từng ca ngợi đức tin của môn đồ
là Timothy trong 2 Timothy 1:5 Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của
con, là đức tin trước đã sống trong Lô ít, bà ngoại con và trong Ơ nít, mẹ con,
ta tin chắc rằng đức tin ấy nay đang sống trong con. Không may Chúa đã không chứng
kiến ông bà và bố mẹ các bạn như vậy bởi vì họ chưa có đức tin ở nơi Chúa Giê
Su. Nhưng chắc chắn rằng, nếu bạn theo Chúa Giê Su một cách thành thật, Chúa có
thể tự hào làm chứng cho bạn với con của bạn và cháu của bạn và các thế hệ sau.
Jesus asked an interesting question to His disciples in Matthew
16: 13-18 Jesus asked His disciples, hey guys what are people talking about
me? The disciples said, some are saying that you are John the Baptist, some are
saying that you are Elijah, some others are saying that you are Jeremiah or one
of the prophets. Then Jesus asked the disciples, who do you say I am? To this
Saint Peter replied, you are the Messiah, Son of the living God. Then Jesus
replied, You are Peter, and on this rock I will build my church. Please note,
the meaning of the name Peter also is rock.
Chúa Giê Su đã hỏi một câu hỏi với các thánh đồ trong Matthew
16:13-18. Ngài hỏi các môn đồ rằng, này các con, mọi người nói gì về Ta? Các
môn đồ nói rằng, có người nói thầy là John the Baptist, một số nói thầy là
Elijah, một số khác nói thầy là Jeremiah một trong các nhà tiên tri. Sau đó Chúa
hỏi các môn đồ, vậy theo các con Ta là ai? Thánh Peter đã trả lời, Ngài là Đấng
Messiah, con của Đức Chúa Trời. Sau đó Chúa nói, con là Peter và trên đá nầy, ta
sẽ xây dựng Hội Thánh ta. Hãy chú ý rằng, tên là Peter cũng là đá.
The very first thing of doing the word of God is by laying a rocky
foundation in Jesus Christ.
Đầu trước nhất trong việc thực hiện Lời của Chúa là bằng cách đặt
nền móng của mình trong Chúa trên đá.
Once the foundation is laid, you can start building up your life
upon the rock, who is Jesus Christ. Your life is the house that you build on
the rock of faith in Jesus Christ. By life, it means life in Christ. Let us see
what are the qualities of a life in Jesus Christ:
Sau khi nền tảng đã được dựng lên, bạn có thể bắt đầu xây dựng cuộc
đời bạn trên nền đá này, đó chính là Chúa Giê Su. Cuộc đời bạn chính là ngôi nhà
mà bạn xây trên nền tảng của đức tin trong Chúa Giê Su. Từ cuộc đời nghĩa là cuộc
sống trong Chúa. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu phẩm chất của một cuộc đời trong đấng
Christ:
1.
1 John 5:12 Whoever has the Son has life;
whoever does not have the Son of God does not have life. Now that
you have heard the word of God and are studying regularly, you should have
Jesus Christ with you always. Ask yourselves the question, do I have Jesus with
me? If you have Jesus with you, you are building your life on the rock. If you
still do not have Jesus with you you are wasting your time trying to build up
your life. Psalm 127:1-2 Unless the Lord builds the house, those who build
it labour in vain. Unless the Lord guards the city, the guard keeps watch in
vain. It is in vain that you rise up early and go late to rest...It means
that without the Lord, you cannot achieve anything. You will just be wasting
your time.
1. 1 John 5:12 Ai có Đức Chúa
Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống. Giờ thì bạn
đã có Lời của Chúa và đang học thường xuyên, bạn cần luôn luôn có Chúa ở bên bạn.
Hãy tự hỏi bản thân câu hỏi, tôi có Chúa ở bên cạnh tôi không? Nếu bạn luôn có
Chúa ở bên cạnh bạn, nghĩa là bạn đang xây cuộc đời trên đá. Nếu không có, bạn đang
lãng phí thời gian xây dựng cuộc đời bạn. Thi thiên 127:1-2 Nếu Đức Giê Hô
Va không cất nhà, thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công. Nếu Đức Giê Hô Va không
canh giữ thành, thì người lính canh có thức đêm cũng vô ích. Có nghĩa là, nếu
không có Chúa, bạn không đạt được điều gì cả. Bạn chỉ đang lãng phí thời gian mà
thôi.
2.
Proverbs 10:17 Whoever heeds to instruction is on
the path to life, but one who rejects a rebuke goes astray. If you look
around, you can see how undisciplined people are in their lives. There are
people who stay awake the whole night chatting on the phone and watching all
kinds of ugly videos. Many people tried to build their life by marrying several
times. You can see men living with their third or fourth wives but still not
happy. Likewise, you may know women who had five husbands and now living with
the sixth husband, but still no peace or happiness in life. The reason is
because they have been stubborn. They always thought they were right.
2. Châm ngôn 10:17 Người tuân
giữ lời khuyên dạy, đi trong đường sự sống; Kẻ từ chối sự quở trách hẳn phải lạc
lầm. Nếu bạn nhìn xung quanh bạn có thể mọi người sống cuộc đời họ một
cách thiếu kỷ luật như thế nào. Có những người thức cả đêm để chat trên điện
thoại hoặc xem các kiểu phim ảnh xấu xí. Nhiều người xây dựng cuộc đời mình bằng
cách kết hôn nhiều lần. Bạn có thể thấy những người sống với vợ ba hoặc vợ tư của
mình mà vẫn không hạnh phúc. Tương tự, bạn có thể thấy những người phụ nữ có năm
đời chồng và giờ sống với người chồng thứ sáu và vẫn không có bình an và hạnh
phúc trong cuộc sống. Lý do là bởi vì họ vẫn ngang ngạch. Họ luôn cho rằng họ đúng.
They never wanted to listen to
anyone. They never bothered about listening to the true God. They are the
people who have built their house in sand. But, if you look at people who followed
the Lord and lead a disciplined life, you can see that they are happily married
with a peaceful life as is written in Psalm 128:1-4 Happy is everyone who
fears the Lord, who walks in his ways, You shall eat the fruit of the labour of
your hands; you shall be happy, and it shall go well with you. Your wife will
be like a fruitful vine within your house; your children will be like olive
shoots around your table. This shall the man be blessed who fears the Lord. As
we read in these verses, a disciplined life is a life built up on strong faith.
A disciplined life is a life which has Jesus as the leader and in full control
of the lives. Therefore, if you want a life in Jesus, listen to His words and
follow His teachings.
Họ chẳng bao giờ muốn nghe lời ai.
Họ chẳng thèm đoái hoài tới việc lắng nghe lời Chúa. Họ là những người xây nhà
của họ trên cát. Nhưng, nếu bạn nhìn những người theo Chúa, bạn sẽ thấy họ sống
một cuộc đời có kỷ luật, bạn có thể thấy họ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với đời
sống bình an như được viết trong Thi Thiên 128:1-4 Phước cho người nào kính
sợ Đức Giê Hô Va, Đi trong đường lối Ngài. Vì người sẽ hưởng thành quả của tay
mình, được phước và may mắn. Vợ ngươi ở trong nhà ngươi sẽ như cây nho sai trái.
Con cái ngươi ở chung quanh bàn ăn, khác nào những chồi ô liu. Kìa người nào kính
sợ Đức Giê Hô Va sẽ được phước như thế. Như chúng ta đọc ở đây, một cuộc đời có
kỷ luật được xây dựng trên đức tin mạnh mẽ. Một cuộc đời có đức tin là một cuộc
đời có Chúa như là người lãnh đạo và kiểm soát hoàn toàn cuộc đời. Do đó, nếu bạn
muốn có một cuộc đời ở trong Chúa, hãy nghe lời Ngài và làm theo lời dạy của Ngài.
3.
John 6:35 Jesus said to them: I am the bread of
life. Whoever comes to me will never be hungry, and whoever believes in me will
never be thirsty. We studied earlier about Jesus’ teaching not to worry about
anything. This verse also says that you are too worried about your life. But,
if you have laid a strong foundation of faith from the word of God that you
have studied so far, you do not have to worry about anything. All you need to
do is to trust in the Lord.
3. John 6:35 Đức Chúa Giê Su đáp: Ta là bánh của sự sống.
Ai đến với Ta chẳng hề đói, ai tin Ta chẳng hề khát. Chúng ta đã học từ trước về
lời dạy của Chúa là đừng lo lắng về bất kỳ điều gì. Câu này cũng nói rằng bạn
quá lo lắng về cuộc đời mình. Nhưng nếu bạn đặt nền tảng là đức tin mạnh mẽ từ
Lời của Chúa mà bạn đã học từ trước tới nay, bạn sẽ không phải lo lắng về bất kỳ
điều gì. Tất cả những gì bạn cần là tin vào Chúa mà thôi.
I am sure you must have attended many house warming ceremonies. If
you have observed the owner of the house at the ceremony, you might have seen
the joy and happiness on their face. A house is the outcome of a long time of
hard work. Moreover, a house is the realisation of a long term dream. One they
achieve this through owning the house, there is celebration. In the same way,
once you have built up your life in Jesus, there is a lot of celebration. After
that, your face won’t be gloomy anymore. You will always have a smile on your
face. You will never be worried about anything. You will always have peace and
calmness in your life.
Tôi chắc chắn rằng bạn đã từng tham dự rất nhiều lễ tân gia. Nếu bạn
quan sát chủ nhà ở tiệc này, hẳn bạn đã nhìn thấy niềm vui và sự rạng rỡ trên gương
mặt của họ. Một ngôi nhà là kết quả của một thời gian làm việc chăm chỉ kéo dài.
Hơn nữa, một ngôi nhà là sự ghi nhận của một giấc mơ lâu dài. Khi họ đạt được điều
này đó là sở hữu một ngôi nhà, họ ăn mừng. Tương tự như vậy, khi bạn xây dựng
cuộc sống của bạn trong Chúa Giê Su, sẽ có nhiều sự vui mừng. Sau đó, gương mặt
bạn sẽ không còn ủ rũ nữa. Bạn sẽ luôn có nụ cười trên khuôn mặt bạn. Bạn sẽ không
bao giờ lo lắng về điều gì nữa. Bạn sẽ luôn có sự bình an và tự tại trong cuộc
sống.
There could be heavy wind and heavy rain in your life. There may
be storms, thunder, cyclones and heavy floods trying to attack your life. The
devil will try to destroy your life. But, nothing can affect you because you
have built your house on the rock. And that rock is Jesus Christ. Isaiah
54:17 No weapon that is fashioned against you shall prosper, and you shall
confuse every tongue that rises against you in judgement. This is the heritage of
the servant of the Lord and their vindication from me, says the Lord.
Sẽ có mưa to và bão lớn xảy ra trong cuộc đời bạn. Có thể có bão,
lốc xoáy, sấm chớp và lụt lội cố gắng tấn công bạn. Quỷ sẽ tìm cách để phá hủy
cuộc đời của bạn. Nhưng không điều gì có thể ảnh hưởng tới bạn bởi vì bạn đã xây
nhà trên đá. Và đá đó chính là Chúa Giê Su Christ. Isaiah 54:17 Nhưng tất cả
vũ khí được chế tạo để chống lại ngươi đều không thành công; ngươi sẽ định tội
mọi lưỡi nổi lên kiện cáo ngươi. Đó là cơ nghiệp của các đầy tớ Đức Giê Hô Va,
và sự công chính của họ do Ta ban cho.
Dear friends, you cannot build your life with your own skills and
abilities. You need Jesus to bless the skills and abilities that you have. Only
then, you can build up a true and fruitful life. Zechariah 4:6 Not by might,
nor by power, but by my spirit says the Lord of hosts.
Các bạn thân mến, bạn không thể xây dựng cuộc đời bạn dựa trên những
kỹ năng và khả năng của chính mình. Bạn cần Chúa ban phước cho những kỹ năng mà
bạn có. Chỉ sau đó, bạn có xây dựng một cuộc sống thực sự và tốt đẹp.
Zechariah 4:6 Chẳng phải bởi quyền thế, chẳng phải bởi năng lực nhưng bởi Thánh
Linh Ta.
Therefore, submit all that you have to Jesus Christ. He will build
your life. Once Jesus builds your life, no demons can destroy it because your
life is the house of the Lord. And, God always lives in and takes care of His
house. Therefore, build up a life of rocky faith in Jesus Christ.
Do đó, hãy phó thác tất cả những gì bạn có cho Chúa Giê Su. Ngài sẽ
xây dựng cuộc đời bạn. Khi Chúa xây dựng cuộc đời bạn, không có quỷ nào có thể
phá hủy nó bởi vì cuộc đời bạn là nhà của Chúa. Và, Chúa luôn sống và chăm sóc
cho nhà của Ngài. Do đó, hãy xây dựng cuộc sống của đức tin bằng đá trong Chúa
Giê Su.
God bless you all. Amen.
Cầu Chúa ban phước cho tất cả các bạn. Amen.
No comments:
Post a Comment