Glory be to the Father, the Son and the Holy Spirit, one true God. Amen.
Vinh
quang dành cho Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, một vị Chúa thật sự.
Amen.
Dear
brothers and sisters in Christ,
Các
anh chị em trong đấng Christ thân mến,
We
studied Jesus’s teaching about serving two masters in the last class. Tonight
we are going to study the last section of Matthew 6. This section from verse
25-34 is about unnecessary worries that we have. Jesus teaches that God’s
children should never worry. Let us read Matthew 6: 25-34.
Tuần trước chúng ta đã học về lời dạy của Chúa về việc
làm tôi hai chủ. Tối nay chúng ta sẽ học phần cuối của Matthew chương 6. Đoạn
này sẽ là từ câu 25-34. Đó là về những sự lo lắng không cần thiết mà chúng ta
có. Chúa Giê Su dạy rằng, con cái Chúa không bao giờ phải lo lắng cả. Chúng ta
hãy đọc đoạn này.
At
the outset, as we read in vs. 32 it is the gentiles who worry. Anyone
who is not a child of God is a gentile. Gentiles are those who worship false
gods and idols. As they worship false gods and idols, they are not protected.
The false gods cannot protect them, so the people have to protect themselves.
Hence, they are always worried about their future. You can see such people too
dependent on fortune tellers, horoscopes and palmistry.
Đầu
tiên, chúng ta đọc được ở câu 32 là chỉ có dân ngoại là mới lo lắng. Bất kỳ ai
không phải là con cái Chúa thì sẽ là dân ngoại. Dân ngoại là những kẻ thờ hình
tượng và các thần thánh giả. Vì họ thờ các vị thần thánh giả và hình tượng nên
họ không được bảo vệ. Thần thánh giả không thể bảo vệ được họ, vì vậy họ phải tự
bảo vệ chính mình. Do đó, họ sẽ luôn lo lắng về tương lai. Bạn có thể thấy họ
là những người phụ thuộc rất nhiều vào thầy bói, tử vi và chỉ tay.
We
need to understand clearly what worry is. Worry is something that happens
inside our heads, with our thoughts. When we worry about something our thoughts
are about how to resolve something that we are worried about. For example, a
student often worries about passing the examination. This worry affects their
thoughts and inside their head it will always be like, O, I will fail.
Likewise, a young person will always be worried about their looks. As a result,
women will apply more and more cosmetics on their face, and men will try to
wear expensive garments.
Chúng
ta cần phải hiểu rõ lo lắng là gì. Lo lắng là một điều gì đó xảy ra ở trong đầu
của chúng ta với những suy nghĩ của chúng ta. Khi chúng ta lo lắng về điều gì,
suy nghĩ của chúng ta sẽ là làm cách nào để giải quyết được điều khiến chúng ta
lo lắng. Ví dụ, một học sinh sẽ thường lo lắng về việc vượt qua kỳ thi. Lo lắng
này ảnh hưởng tới suy nghĩ và trong đầu họ, lúc nào cũng kiểu như, Ôi mình sẽ
thi trượt mất. Tương tự, một người trẻ sẽ luôn lo lắng về vẻ bề ngoài của mình.
Kết quả là, phụ nữ sẽ cố trang điểm thật đậm trên khuôn mặt mình còn đàn ông
thì mặc nhiều quần áo đắt tiền.
I
said, worry is something that happens in the head. Worry eventually leads to
anxiety. Increase of anxiety leads to anxiety disorder and anxiety disorder
eventually leads to depression. Depression finally leads to suicide. Jesus
said, worry is something that gentiles have. God’s children do not have
worries. So why do gentiles worry? Let us read 1 Corinthians 11:3 ….I want
you to understand that Christ is the head of every man. Again in Colossians
1:18 it is written He is the head of the body. These verses mean for
God’s they have Jesus as their head. When we are baptised our head is anointed
with the holy oil as per Psalm 23: 5 …...you anoint my head with oil. Now
worry happens in the head, but we are anointed by holy oil and Jesus becomes
our head, worry cannot attack us.
Tôi
đã nói rằng, lo lắng là điều xảy ra trong đầu óc. Lo lắng thường dẫn tới sự lo
âu. Sự gia tăng của sự lo âu dẫn tới rối loạn lo âu và rối loạn lo âu cuối cùng
sẽ dẫn tới trầm cảm. Trầm cảm cuối cùng sẽ dẫn tới sự tự sát. Chúa Giê Su nói,
lo lắng là điều dân ngoại mắc phải. Con cái Chúa không có sự lo lắng. Vì vậy tại
sao dân ngoại lại lo lắng? Chúng ta hãy đọc Corinthians 11:3 tôi muốn
anh em hiểu rằng Đấng Christ là đầu của người nam. Và ở trong Colossians 1:18 Ngài là đầu của thân thể.
Hai câu này nói rằng với con cái Chúa thì họ có Chúa như là đầu của họ. Khi
chúng ta được rửa tội thì đầu chúng ta sẽ được xức dầu bởi dầu thánh như trong Thi Thiên 23:5 Chúa xức dầu cho đầu
con. Bây giờ sự lo lắng xảy ra trong đầu nhưng chúng ta được xức dầu trên đầu bằng
dầu thánh và Chúa Giê Su trở thành đầu của chúng ta, lo lắng không thể tấn công
chúng ta được.
Worry
is an attack from the devil. Head is the very first part of our body that the
devil attacks. According to studies, womens have more worries than men, and the
anxiety disorder and depression and more found in women than men. It is because
women are more attacked by the demons, than men. In the Garden of Eden, Eve was
first attacked by Satan. Genesis 6: 1-2 When the people began to multiply on
the face of the ground, and daughters were born to them, and the sons of God
saw that they were fair; and they took wives for themselves. The sons of
God here means the angels. Thus, the angels committed sin and they became
demons. Now this is the reason why Saint Paul said in 1 Corinthians
11:5 but any woman who prays or prophesies with their head unveiled disgraces
her head. It means that when a woman prays she should cover her head so
that demons do not attack them as the demons attacked the daughters in Genesis
6. And we know that prayer is the time when the devil tries to attack us
more.
Lo
lắng là do quỷ tấn công chúng ta. Đầu là bộ phận đầu tiên của thân thể mà quỷ sẽ
tấn công. Theo nghiên cứu, phụ nữ có nhiều lo lắng hơn đàn ông, và sự lo lắng
và trầm cảm xảy ra ở người nữ nhiều hơn người nam. Đó là bởi vì người nữ thường
bị quỷ tấn công hơn đàn ông. Trong vườn Thượng Uyển, Eva là người đầu tiên bị
quỷ Satan tấn công. Genesis 6:1-2 Loài người bắt đầu gia tăng trên đất và sinh
ra nhiều con gái. Các con trai của Đức Chúa Trời thấy con gái loài người xinh đẹp
thì cưới những người nào họ chọn về làm vợ. Các con trai của Đức Chúa Trời
nghĩa là các thiên thần. Do đó, các thiên thần đã phạm tội và họ trở thành quỷ.
Bây giờ đây là lý do tại sao Thánh Paul nói trong 1 Corinthians 11:5 Nhưng bất cứ người nữ nào cầu nguyện hoặc nói
tiên tri mà không trùm đầu thì làm nhục đầu mình. Nghĩa rằng khi người nữ cầu
nguyện thì cần phải luôn che đầu lại để mà quỷ không tấn công họ như quỷ đã tấn
công người nữ trong Sáng thế ký chương 6. Và chúng ta biết rằng thời điểm cầu
nguyện chính là khi quỷ cố gắng tấn công chúng ta nhiều nhất.
Head
is the first place that the devil attacks. The demons first enter inside our
body through the head. The devil starts with the head and then slowly passes
through to the rest of the body. So the first stage of demonic attack is worry.
Jesus said do not worry about what you will eat or what you will drink, or what
you will wear. We do not have to worry about anything because Jesus is the head
of our body. Since Jesus is the head and we are the body, Jesus will always
take care of his body. It means, He will always take care of us. So, we do not
have to worry about anything.
Đầu
là nơi đầu tiên quỷ tấn công. Quỷ đầu tiên sẽ xâm nhập vào thân thể của chúng
ta qua đầu. Quỷ bắt đầu với đầu trước và sau đó dần dần di chuyển xuống phàn
còn lại của thân thể. Vì vậy giai đoạn đầu tiên quỷ tấn công là lo lắng. Chúa
Giê Su nói đừng lo lắng các con sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì. Chúng ta không cần
phải lo lắng điều gì bởi vì Chúa Giê Su là đầu của thân thể của chúng ta. Vì
Chúa là đầu của thân thể và chúng ta là thân thể, Chúa sẽ luôn chăm sóc cho
thân thể của Ngài. Có nghĩa rằng, Ngài sẽ luôn chăm sóc cho chúng ta. Vì thế,
chúng ta không cần phải lo lắng bất kỳ điều gì.
But,
that is not the case of gentiles. Because they follow false gods and idols,
there is no one to take care of them. The idols have no life. So the idols
cannot take care of the people. Psalm 115: 3-8 (please read). So the
idols cannot do anything. Hence, such people are easily attacked by the devil
and all the demons enter and live inside them. As a result, they cannot live a
single day without the help of a fortune teller. Eventually such people fall
into anxiety disorder and depression.
Nhưng,
đó không phải trường hợp của dân ngoại. Bởi họ đi theo các vị thần thánh giả và
hình tượng nên không có ai chăm sóc cho họ. Hình tượng không có sự sống. Vì vậy
hình tượng không thể chăm sóc cho con người được. Thi Thiên 115:3-8 Đức Chúa Trời của chúng ta ở trên các tầng trời;
Ngài làm bất cứ điều gì vừa ý Ngài. Còn hình tượng của chúng làm bằng bạc bằng
vàng, là công việc tay người ta làm ra. Hình tượng có miệng mà không nói; có mắt
mà chẳng thấy; có tai mà không nghe; có mũi mà chẳng ngửi; có tay nhưng không
thể sờ; có chân mà không biết đi; có cổ họng mà chẳng phát ra tiếng nào. Kẻ nào
làm hình tượng và nhờ cậy chúng đều giống như chúng. Như vậy, hình tượng không
thể làm được điều gì. Do đó, những người như vậy họ dễ dàng bị quỷ tấn công và
tất cả quỷ xâm nhập và sống trong họ. Kết quả là, họ không thể sống một ngày
nào mà không có sự giúp đỡ của thầy bói. Cuối cùng những người này rơi vào trạng
thái rối loạn lo âu và trầm cảm.
As
I said, worry is the first stage of demonic attack. A person who cannot control
and eliminate worries from life will eventually start developing anxiety
disorder. Anxiety affects the whole body. People with anxiety will have
difficulty swallowing, their heartbeat is very fast, they have headache, muscle
pain, tummy pain, nausea, sweating, trembling, suddenly jumping up from sleep
with all these symptoms and panic attacks. It means that the whole body is
under attack by demons. We have an example of this case in Matthew 15:21-22.
Here we see that this woman was a Canaanite. The Canaanites were people who
were fully demonic. And, the daughter of this woman was also suffering from
demonic possession. Jesus initially refused to help her. But when she confessed
her sins, Jesus healed her daughter.
Như
tôi đã nói, lo lắng là giai đoạn đầu tiên của cuộc tấn công. Một người không thể
kiểm soát được và loại bỏ được lo âu khỏi cuộc sống cuối cùng sẽ phát triển
thành rối loạn lo âu. Lo lắng ảnh hưởng tới tất cả thân thể. Những người bị lo
âu sẽ gặp khó khăn khi nuốt, tim đập rất nhanh, họ đau đầu, đau cơ, đau bụng,
nôn mửa, vã mồ hôi, run rẩy và có thể đội ngột tỉnh giấc với tất cả những triệu
chứng trên và có một cơn sợ hãi tột độ. Có nghĩa là toàn bộ cơ thể bị quỷ tấn công.
Chúng ta có một ví dụ như vậy trong Matthew
15:21-22. Có một người phụ nữ Ca-na-an từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: Lạy
Chúa, con của Đa vít, xin thương xót con với! Con gái của con bị quỷ ám, khốn
khổ lắm. Ở đây chúng ta thấy một người phụ nữ Ca-na-an. Người Ca-na-an là nơi mọi
người đầy rẫy quỷ. Và con gái của người phụ nữ này bị quỷ ám. Chúa Giê Su ban đầu
đã từ chối giúp người phụ nữ này, nhưng sau khi người phụ nữ này sám hối tội lỗi
thì Chúa Giê Su đã chữa lành cho con gái của bà.
When
we worry about something or anything, it means that we do not trust God. The moment
we do not trust God, the demons get the opportunity to enter inside. Thus the
demon enters with worry. If we do not kick the demon of worry from our heads,
he will bring more demons who will infect our whole body. Thus we can see all
the symptoms of anxiety disorder in our body. By way of anxiety disorder, the
demons attack each and every part of our body. It started with one demon, who
was the demon of worry.
Khi
chúng ta lo lắng về một việc gì hoặc bất kỳ điều gì, có nghĩa là chúng ta không
tin Chúa. Ngay thời điểm chúng ta không tin Chúa, quỷ sẽ có cơ hội len lỏi vào
trong. Do đó, quỷ xâm nhập vào bằng sự lo lắng. Nếu chúng ta không đá con quỷ của
sự lo lắng ra khỏi đầu óc, nó sẽ mang nhiều con quỷ khác để xâm chiếm toàn bộ
thân thể của chúng ta. Do đó chúng ta sẽ thấy những triệu chứng của sự rối loạn
lo âu trong thân thể của chúng ta. Bằng cách rối loạn lo âu, quỷ tấn công từng
phần và tất cả các phần trong thân thể chúng ta. Nó bắt đầu với chỉ một con quỷ
thôi, đó chính là con quỷ của sự lo lắng.
The
demon of worry brought a group of demons who attacked the whole body. This
group of demons then brings in another big demon. This big demon is called the
demon of depression. This demon is very dangerous because it completely stops
the normal life of a person. A person in depression will stop going out, stop
doing things, complete withdrawal from family and friends, may fall addicted to
drugs and alcohol, and will just be sitting in a dark corner or lonely places.
We have the example of such a person in Mark 5:2-5 (please read). This
person was fully possessed and was always violent because he hated
himself.
Con
quỷ của sự lo lắng kéo theo một bầy các con quỷ khác để tấn công toàn bộ thân
thể. Bầy quỷ này sau đó lại mang theo một con quỷ khác lớn hơn. Con quỷ lớn hơn
này có tên là quỷ trầm cảm. Con quỷ này rất nguy hiểm bởi nó sẽ chấm dứt hoàn
toàn cuộc đời bình thường của một con người. Một người trầm cảm sẽ không đi
chơi, dừng làm mọi thứ, rút lui khỏi các mối quan hệ gia đình, bạn bè và có thể
sẽ sa vào rượu, ma túy và sẽ chỉ ngồi một góc tối cô đơn một mình. Chúng ta có
ví dụ về những người như vậy trong Mark
5:2-5 Khi Ngài bước ra khỏi thuyền, lập tức có một người bị uế linh ám từ
nghĩa địa chạy đến trước mặt Ngài. Người nầy sống giữa các mồ mả, dù dùng xiềng
cũng không ai giữ anh ta được. Nhiều lần bị cùm chân, xiềng tay nhưng anh ta đều
bẻ xiềng tháo cùm, không ai đủ sức chế ngự được. Cả ngày lẫn đêm, anh ta cứ
lang thang hết nghĩa địa đến đồi núi, la hét rồi lấy đá đánh bầm mình. Người
này đã hoàn toàn bị quỷ ám và đã trở nên hung dữ bởi vì anh ta ghét chính bản
thân mình.
People
with depression have the same problem. They hate themselves. It is the demon
inside them telling that hey you are a failure, it is all your fault, nothing
good can ever happen to you, and this life is not worth living. When these
messages get repeated inside, the final and the most dangerous demon enters.
That demon is the demon of suicide who will tell the person, yes you are right:
you are a total failure, this life is not worth living. So kill yourselves. And
thus, the demon prompts to commits suicide.
Những
người bị trầm cảm gặp phải vấn đề tương tự. Họ ghét chính họ. Có một con quỷ ở
trong họ nói rằng, hey, mày chán lắm, toàn là thất bại, đấy là lỗi của mày, chả
có cái gì tốt đẹp cho mày cả, và cuộc đời này chán lắm, chả đáng sống. Khi những
thông điệp này cứ liên tục bên trong, con quỷ cuối cùng và nguy hiểm nhất xâm
nhập vào. Đó là con quỷ của sự tự sát kẻ mà sẽ bảo với người đó rằng, ừ, mày
đúng rồi đấy, mày chỉ là một sự thất bại không hơn không kém, cuộc đời này
không đáng sống. Hãy đi tự sát đi. Và do đó, con quỷ thúc đẩy người ta tự sát.
As
we know, our body is created by the Lord. Therefore, we are God’s creation.
Because we are God’s creation, the devil hates our body. So, his mission is to
destroy our body. That is why Jesus said in John 10:10 that the devil
comes to steal, kill and destroy. The destruction starts from the brain where
he injects worry as the first poison. He makes people worry about anything and
everything. In Genesis 1 :31 we read God saw everything that He had
made, and indeed it was very good. Before that in Genesis 1:27 we
read that God created humankind in his image.
Như chúng ta biết, thân thể chúng ta được tạo nên bởi
Chúa. Do đó, chúng ta là tạo vật của Chúa. Bởi vì chúng ta là tạo vật của Chúa,
quỷ ghét thân thể của chúng ta. Điệp vụ của nó là phá hủy thân thể của chúng
ta. Đó là lý do Chúa nói trong John 10:10 rằng quỷ tới để ăn cắp, giết
và hủy diệt. Sự hủy diệt bắt đầu từ cái não này nơi mà nó tiêm nhiễm vào sự lo
lắng như là độc dược đầu tiên. Nó làm cho con người ta lo lắng về tất cả mọi thứ.
Trong Sáng thế ký 1:31 chúng ta đọc rằng Đức Chúa Trời thấy mọi việc
Ngài đã tạo dựng là tốt đẹp. Trước đó ở câu 27, Chúa đã tạo dựng con người theo
hình ảnh Ngài.
From
these verses it is very clear that whatever God has made is very good. But, the
devil injects in our brain telling us that we do not look good. So you should
change the shape of your nose, change the appearance of your eyebrows, change
the texture of your skin, deconstruct your lips and so on. Thus people go for
all kinds of cosmetic surgery and try to change the shape and size and
appearance which God has originally created.
Từ
câu này, chúng ta hiểu rõ ràng rằng, bất kỳ điều gì Chúa tạo nên đều rất đẹp.
Nhưng quỷ tiêm nhiễm vào đầu óc của chúng ta rằng chúng ta không đẹp. Vì vậy bạn
phải thay đổi hình dạng của mũi, thay đổi kiểu lông mày, thay đổi màu da, phun
bơm môi và vân vân. Do đó, mọi người sử dụng tất cả các kiểu phẫu thuật thẩm mỹ
và cố gắng thay đổi hình dạng hay vẻ bên ngoài mà Chúa đã tạo ra ban đầu.
Jezebel
was a highly demonic queen in Israel. Her hobby was to seduce men and commit
adultery. When Jehu was at the gates of the palace to destroy, we read in 2
Kings 9: 22 When Joram saw Jehu, he said, Is it peace, Jehu? He answered, What
peace can be, so long as the many whoredoms and sorceries of your mother
Jezebel continues? Then in vs. 30-33 we read, When Jehu came to
Jezreel, Jezebel heard of it; she painted her eyes, and adorned her head, and
looked out of the window. As Jehu entered the gate, she said, Is it peace Jehu,
murderer of your master? He looked up to the window and said, Who is on my
side? Who? Two or three eunuch looked out at him. He said, Throw her down. So
they threw her down; some of her blood spattered on the wall and on the horses,
which trampled on her. Throughout her life Jezebel seduced men and
committed adultery using these makeups. She tried to do the same with Jehu but
failed and got killed.
Jezebel
là một nữ hoàng cực kỳ ma quỷ ở Isarel. Sở thích của bà là tán dụ đàn ông và
ngoại tình với họ. Khi Jehu ở cổng thành để phá hủy, chúng ta đọc trong 2 Kings 9:22 Khi Giô ram vừa thấy Giê
hu thì hỏi “Giê Hu bình an chứ? Giê hu đáp: Bình an sao được khi mà sự dâm đãng
và tà thuật của Giê sa ben, mẹ vua, vẫn còn nhan nhản?” và ở câu 30-33 chúng ta đọc rằng: “Sau đó Giê hu
đến Gít rê en, Khi Giê Sa bên hay tin thì vẽ mắt, trang điểm mái tóc rồi từ cửa
sổ nhìn xuống. Lúc Giê-hu vào cổng thành, bà hỏi: Hỡi Xim-ri, kẻ giết chủ mình,
bình an chứ? Giê Hu ngẩng mặt lên hướng cửa sổ và hỏi: Trên kia có ai theo ta
không? Có ai không? Có hai hoặc ba hoạn quan nhìn xuống ông. Ông bảo: Hãy ném
nó xuống. Họ ném bà xuống đất, máu bắn tung tóe lên tường và lên các ngựa giẫm
lên xác bà. Cả cuộc đời, Giê sa ben đã tán dụ đàn ông và phạm tội ngoại tình sử
dụng những đồ trang điểm này. Bà ta đã định làm thế với Giê hu nhưng thất bại
và đã bị giết.
Jesus
said do not worry about your body, or clothing or even about food. They are all
well taken care of by the Lord. Psalm 37: 25 I have been young, and now I am
old, yet I have not seen the righteous forsaken or their children begging for
food. Yes, God’s children are well taken care of. Our beauty, or health and
our whole life is in the hands of God. Therefore, instead of spending money and
wasting time on makeup, use that time to strengthen the relationship with
God.
Chúa
Giê Su nói, đừng lo lắng về thân thể hay quần áo hay thậm chí về đồ ăn. Tất cả
những thứ này Chúa đều sẽ ban cho chúng ta. Thi Thiên 37:25 Trước tôi còn trẻ, nay tôi đã già, tôi chẳng hề thấy
người công chính nào bị bỏ. Đúng là như vậy, con cái Chúa đều được chăm sóc. Vẻ
đẹp của chúng ta, hoặc sức khỏe hay mạng sống đều trong bàn tay của Chúa. Do
đó, thay vì dành thời gian và tốn tiền vào làm đẹp, hãy dùng thời gian ấy để củng
cố thêm mối quan hệ với Chúa.
If
the worry is not controlled in the brain, it will spread to the rest of the
body through anxiety disorder and panic attacks. That is when the whole body is
under siege by the demons. So first the head is conquered. Secondly, the whole
body is conquered. Once the whole body is under the control of the demons, then
they will put you through depression and eventually lead you to commit suicide.
As 2 Corinthians 2: 11 says, we should not be ignorant of Satan’s
designs.
Nếu lo lắng không được kiểm soát trong não của bạn,
nó sẽ lan ra phần còn lại của thân thể thông qua sự rối loạn lo âu và sợ hãi. Đó
là khi toàn bộ thân thể chúng ta nằm trong kiểm soát của quỷ. Vì vậy đầu tiên đầu
phải được kiểm soát. Sau đó toàn bộ thân thể được chinh phục. Một khi toàn bộ
thân thể ở dưới sự kiểm soát của quỷ, nó sẽ đưa chúng ta tới sự trầm cảm và cuối
cùng dẫn tới sự chết. Trong 2 Corinthians 2:11 nói, Để Satan không lợi dụng
chúng ta được, vì chúng ta không lạ gì những mưu mô của nó.
Jesus
said, do not worry about anything. Philippians 4:6-7 Do not worry about
anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let
your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all
understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Chúa Giê Su nói, đừng lo lắng về bất kỳ điều gì. Phillipians
4:6-7 Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài
xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự
bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí
anh em trong Đấng Giê Su Christ.
So
how do we escape the demonic attack of worry, anxiety disorder, depression and
suicide. We know that a healthy body keeps away from diseases. In the same way,
we keep our mind and heart healthy so that demons of worry and anxiety
disorders do not attack us. In order to keep ourselves healthy, we need to wash
our head and get rid of all unwanted things from it. For example,
advertisements of cosmetics are filled in the brain of many people. Wash such
things off and fill your brain with the word of God. Read and meditate on the
Word of God. The more you read the Bible, the more you are covered by the Word
of God. Then demons will find it difficult to attack your brain because the
brain is full of the Word of God.
Vậy
làm thế nào chúng ta có thể tránh được sự tấn công của quỷ về sự lo lắng, rối
loạn lo âu, trầm cảm và tự sát. Chúng ta biết rằng một thân thể khỏe mạnh thì sẽ
tránh được bệnh tật. Tương tự, chúng ta giữ cho tâm trí và trái tim khỏe mạnh để
những con quỷ này không tấn công chúng ta. Để giữ cho chúng ta khỏe mạnh, chúng
ta cần phải rửa đầu chúng ta và loại bỏ tất cả những điều không mong muốn khỏi
nó. Ví dụ, những quảng cáo đồ trang điểm chứa trong đầu óc của rất nhiều người.
Hãy rửa những thứ như vậy đi và lấp đầy đầu óc của bạn với Lời của Chúa. Hãy đọc
và suy ngẫm về Lời của Chúa. Bạn càng đọc nhiều Kinh thánh, bạn sẽ càng được
bao bọc bởi Lời của Chúa. Sau đó quỷ sẽ cảm thấy khó để tấn công đầu của bạn bởi
vì đầu của bạn chứa đầy Lời của Chúa.
Secondly,
keep your body holy and pure. Replace your body with the body of Jesus, and
your blood with the blood of Jesus. When you receive the holy communion, you
receive the body and blood of Jesus. Thus, your body and blood is replaced by
Jesus’ body and blood.
Thứ
hai, hãy giữ thân thể chúng ta được trong sáng và thanh sạch. Hãy thay thể thân
thể của bạn bằng thân thể của Chúa và máu của bạn bằng máu của Chúa. Khi bạn nhận
được thánh thể, bạn tiếp nhận thân thể và máu của Chúa Giê Su. Do đó, thân thể
và máu của bạn được thay thế bằng thân thể và máu của Chúa.
I
am aware that many of you are yet to be baptised. Only after baptism you can
receive the body and blood of Jesus Christ. But until then, what you should do
is to pray and tell Jesus, O Lord, I submit my body and blood into your hands.
Please take it over and transform me. In that way, your head and your whole
body will be covered from the demons of worry and anxiety disorder, depression
and sucicide. There is no shortcut. You will have to read the Bible, pray and
submit yourselves to Jesus.
Tôi
biết nhiều người trong số các bạn vẫn chưa được rửa tội. Chỉ sau lễ rửa tội bạn
mới có thể nhận được thân thể và máu của Chúa Giê Su. Nhưng cho tới lúc đó, điều
bạn cần làm và cầu nguyện và xin Chúa, Chúa ơi, con xin giao phó thân thể và
máu của con vào trong bàn tay của Chúa. Xin hãy kiểm soát con và biến đổi con.
Như thế, đầu và thân thể của bạn sẽ được bao bọc khỏi những con quỷ lo lắng, rối
loạn lo âu, trầm cảm và tự sát. Không có con đường nào ngắn hơn. Bạn sẽ phải đọc
Kinh thánh, cầu nguyện và phó thác bản thân mình cho Chúa Giê Su.
God
bless you all. Amen.
Cầu
Chúa ban phước cho tất cả các bạn. Amen.
No comments:
Post a Comment