Friday, August 7, 2020

Matthew 6: 24: Không ai có thể làm tôi hai chủ

Glory be to the Father, the Son and the Holy Spirit, one true God. Amen. 

Vinh quang cho Đức Chúa Cha, Đức Chúa Giê Su, và Đức Thánh Linh, một vị Chúa thực sự. Amen.

Dear brothers and sisters in Christ,

Các anh chị em trong Đấng Christ thân mến,

We studied about the sound eye in the last class. Tonight we are going to study the Lord’s teaching about ‘the danger of serving two masters’. Let us read Matthew 6: 24. 

Chúng ta đã học về đôi mắt tốt trong lớp học tuần trước. Tối nay chúng ta sẽ học về lời dạy của Chúa về sự nguy hiểm của việc làm tôi hai chủ. Chúng ta hãy đọc Matthew 6:24 “Không ai có thể làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa.”

Jesus is emphasising the fact that you cannot have two masters in your life. Master is a person that you serve and depend on. The Master at school teaches and leads the student. A master is like a father. If someone asks you how many fathers you have, it is an insult. It means that you were born out of adultery. You won't be able to tolerate that abuse. 

Chúa Giê Su đang nhấn mạnh đến thực tế rằng bạn không thể có hai chủ trong cuộc sống của bạn. Chủ là người bạn sẽ phục vụ hoặc phụ thuộc vào. Ở trường người thầy sẽ dạy và dẫn dắt học sinh. Một người chủ giống như một người cha vậy. Nếu một ai đó hỏi bạn, bạn có bao nhiêu người cha, đó là một điều sỉ nhục. Điều đó có nghĩa là bạn là đứa con được sinh ra từ sự ngoại tình. Bạn sẽ không thể chịu được sự sỉ nhục đó.

But what prompts someone to ask that question? There are people who keep changing their words. There are people who are sometimes good and sometimes nasty in their character, behaviour, words and deeds. In medical science this condition is called bipolar disorder. A bipolar person  suffers from extreme mood-shifts. Such people are sometimes very high and at other times in deep sadness; sometimes very optimistic, at other times hopeless; sometimes highly energetic and at other times very tired and sleepy; sometimes they are very excited about something but at other times no interest at all in the same thing; sometimes sleep a lot and at other times no sleep at all; sometimes very calm but other times they are violent. Eventually they fall into complete depression. The final stage is suicide. 

Nhưng điều gì đã khiến họ hỏi câu hỏi này? Có những người thường xuyên thay đổi lời nói của họ. Có những người đôi khi rất tốt và có khi lại rất ghê tởm trong tính cách, hành vi, lời nói hay việc làm. Trong khoa học, tình trạng này người ta gọi là rối loạn lưỡng cực. Một người bị rối loạn lưỡng cực thường xuyên có sự thay đổi về tâm trạng. Những người này lúc thì họ ở trạng thái rất hưng phấn khi thì lại vô cùng buồn sầu; đôi khi rất lạc quan còn đôi khi thì lại vô vọng; đôi khi rất năng nổ và đôi khi lại rất mệt mỏi, chán nản; đôi khi họ rất hào hứng với một cái gì đó và đôi khi lại thờ ơ, chả quan tâm đến điều đó nữa; đôi khi ngủ rất nhiều và đôi khi lại không ngủ tí nào; đôi khi bình tĩnh đôi khi lại cuồng loạn lên. Cuối cùng họ rơi vào khủng hoảng trầm cảm hoàn toàn. Giai đoạn cuối là tự sát.

We know that even if a woman commits adultery, she still cannot have a child from two men at the same time. The child born will be from a single man. Hence, scientifically one cannot have two fathers. But spiritually it is possible. 

Chúng ta biết rằng, ngay cả nếu một người phụ nữ ngoại tình, cô ta vẫn không thể có con từ hai người đàn ông một lúc. Đứa trẻ sinh ra chỉ từ một người cha mà thôi. Do đó, về khoa học mà nói, một người không thể có có hai cha được. Nhưng về linh hồn thì có.

Let us read Psalm 51: 5 Indeed I was born guilty, a sinner when my mother conceived me. Let us try to understand this verse. At the outset, no matter whether one believes in God or not, everyone is a creation of God. Satan cannot create, he only destroys. Psalm 139:16 Your eyes beheld my unformed substance. The verse means that even before we were formed in our mother’s womb, we were with God. It is God who decided and blessed us to be formed and developed inside a woman. That’s what we read in Jeremiah 1:5 Before I formed you in the womb I knew you. 

Chúng ta hãy đọc Thi Thiên 51:5 “Thật, con sinh ra trong sự gian ác, mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi.” Chúng ta hãy hiểu câu này. Đầu tiên, dù một người có tin Chúa hay không, thì tất cả đều là tạo vật của Chúa. Satan không tạo ra con người, nó chỉ phá hủy mà thôi. Thi Thiên 139:16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con. Câu này nghĩa là trước cả khi chúng ta được hình thành trong bụng mẹ, chúng ta đã ở cùng Chúa rồi. Chính Chúa đã quyết định và ban phước cho chúng ta được hình thành và phát triển trong một người phụ nữ. Đó là điều chúng ta đọc được trong Jeremiah 1:5 “Trước khi tạo nên con trong lòng mẹ, Ta đã biết con, Trước khi con ra đời ta đã biệt riêng con.”

Now the doubt arises, if it is God who formed us, why are we in sin. Why is Psalm 51:5 saying that we are born in sin? The answer is simple. God is the creator and He has shared the ability to create with His creation. Hence, the trees, the plants, the animals and the human beings are able to procreate. Genesis 1:28 God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it; and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and over every living thing that moves upon the earth. In this verse, we see that God gave the ability to procreate. Along with the ability to procreate, God gave another important blessing. It is the power to dominate other living beings such as plants and animals. 

Và bây giờ chúng ta sẽ có nghi ngờ. Nếu Chúa nặn nên chúng ta, vậy tại sao chúng ta lại ở trong tội lỗi. Tại sao Thi Thiên 51:5 nói rằng chúng con sinh ra trong tội lỗi? Câu trả lời rất đơn giản. Chúa là Đấng tạo hóa và Ngài đã chia sẻ khả năng tạo dựng với các tạo vật của Ngài. Do đó, cây cỏ, thực vật, động vật và con người có thể sinh sôi nảy nở. Sáng Thế Ký 1:28 Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy rẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất. Ở trong câu này, chúng ta thấy rằng Chúa trao quyền cho con người để sinh sôi nảy nở. Chúa cũng ban cho con người một phước lành quan trọng khác. Đó là quyền cai trị lên các sinh vật khác như cây cỏ và động vật.

God gave human beings the power to think, power to make decisions and the power to act. However, this power was misused by Adam and Eve to make a wrong decision and committed sin. In the same way, people also make wrong decisions and misuse their flesh to commit fornication and adultery. Thus, the ability to procreate is combined with the misuse of the power to use that ability. As a result, fornication and adultery are committed.

Chúa đã ban cho con người quyền được suy nghĩ, quyền đưa ra quyết định và quyền hành động. Tuy nhiên Adam và Eva đã lạm dụng quyền này để đưa ra quyết định sai lầm và phạm tội. Tương tự, con người cũng đưa ra nhiều quyết định sai và sử dụng sai thân xác của họ để phạm tội quan hệ bất chính. Do đó, khả năng sinh sản đã kết hợp với việc sử dụng sai khả năng đó. Kết quả là, quan hệ bất chính và ngoại tình đã xảy ra.

Thus, a child is born of two fathers, 1. God because the ability to procreate is from God. 2. Satan because the misuse of the power that God gave. Therefore, spiritually speaking, a child is born of two fathers because the parents committed many sins. As a result, a person begins his/her life with the nature of two fathers. This nature continues until the person is baptised and accepts Jesus and his/her Lord and saviour. As part of baptism, the person takes the pledge “I reject Satan and accept the Lord”. This is repeated three times and the baptising priest cast out the Satan from the person getting baptised. After baptism, the person has then onwards only one father, and that father is God Almighty. 

Do đó, một đứa trẻ được sinh ra bởi hai người cha, 1. Chúa bởi quyền sinh sản là từ Chúa 2. Quỷ bởi việc sử dụng sai quyền mà Chúa ban cho. Do đó, về mặt tâm linh mà nói, một đứa trẻ sinh ra bởi hai người cha bởi vì bố mẹ chúng phạm tội. Kết quả là đứa trẻ bắt đầu đời sống của nó với bản chất là có hai người cha. Bản chất này tiếp diễn cho đến khi nó được rửa tội và chấp nhận Chúa Giê Su như là Chúa và là Đấng cứu rỗi. Một phần của lễ rửa tội là, người này sẽ cam kết “Tôi từ chối quỷ Satan và chấp nhận Chúa Giê Su.” Điều này được lặp lại 3 lần và mục sư cử hành lễ rửa tội đuổi quỷ Satan ra khỏi người được rửa tội. Sau lễ rửa tội, người đó từ đó trở đi chỉ có một Cha thôi, và người Cha đó là Chúa quyền năng.

We also need to know what happens to those people who reject the Lord. The moment a person rejects Jesus, Satan has full control and authority on that person. For such people too, from then onwards, have only one father. But their father is Satan. This is what Jesus said in John 8:42-44 Jesus said to them, if God were your father, you would love me, for I came from God and now I am here. I did not come on my own, but He sent me. Why do you not understand what I say? It is because you cannot accept my word. You are from your father the devil, and you choose to do your father’s desires. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he lies, he speaks according to his own nature, for he is a liar and the father of lies. 

Chúng ta cũng cần phải biết điều gì xảy ra với những người từ chối Chúa. Thời điểm người đó từ chối Chúa, Satan sẽ có đầy đủ quyền và sự kiểm soát lên người đó. Từ đó trở đi, với người đó, cũng sẽ chỉ có một Cha thôi. Đó chính là quỷ Satan. Đây là điều Chúa nói trong John 8:42-44 Ngài bảo họ: Nếu Đức Chúa Trời là Cha các ngươi, thì các ngươi phải yêu thương ta; Vì Ta ra từ Đức Chúa Trời, và từ Ngài mà đến, bởi Ta không tự mình đến, nhưng chính Ngài đã sai ta. Tại sao các ngươi không thể hiểu điều ta nói? Vì các ngươi không thể nghe được lời của Ta. Các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ, và muốn làm theo dục vọng của cha mình. Ngay từ đầu nó đã là kẻ giết người, và không đứng trong chân lý vì chân lý không ở trong nó. Khi nó nói dối thì nói theo bản tính cảu mình, vì nó là kẻ nói dối và là Cha của sự nói dối.

The interesting fact in this verse is that such people also claim that they follow God. As we read in vs. 41 They said to Him, we are not illegitimate children; we have one father, God himself. They say that God is their father, but they do the works of the devil. They are people who could be described as bipolar. Around us, there are people who follow false gods and still claim that they are following the true god. They believe that the god they follow is the true god. They also will say that we are not illegitimate children. We are children of god. So how do we know that someone is a true child of God. Luke 6:44 A tree is known by its own fruit. If a person is producing the fruit of the spirit given in Galatians 5:22 love, joy, peace, patience, kindness, generosity, faithfulness, gentleness and self-control such a person is a legitimate child of God.

Điều thú vị trong câu này là những người này thường cũng hay tuyên bố rằng họ là người theo Chúa. Như chúng ta đọc trong câu 41 Họ nói “Chúng tôi không phải là con ngoại tình, chúng tôi chỉ có một Cha, là Đức Chúa Trời.” Họ nói rằng Chúa là Cha của họ nhưng họ lại làm các việc của quỷ. Họ là những người được miêu tả là lưỡng cực. Xung quanh chúng ta, có có những người người theo các thần thánh giả những vẫn cứ tuyên bố rằng họ đang theo Chúa thật sự. Họ tin rằng vị thần vị thánh mà họ đang theo là vị Chúa thật sự. Họ thậm chí cũng nói rằng chúng ta mới là đứa con hoang. Chúng ta là con cái Chúa. Làm thế nào để chúng ta biết ai đó là con cái thật sự của Chúa. Luke 6:44 Vì xem quả thì biết cây. Nếu một người sinh quả của Thánh Linh thì quả sẽ được ghi ở trong Galatians 5:22 Nhưng Trái của Thánh Linh là: Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Những người như vậy sẽ là đứa con thật sự của Chúa.

If someone shows none of these nine things that person is fully possessed by the devil. Bipolar people are those who show both these characteristics. However, if bipolar disease is not treated, the person falls into full depression and eventually commit suicide. In the same way, a spiritually bipolar person will also be dragged away by the devil and such people will also end up in a disastrous life situation. Always remember, if there is one demon inside you, it will bring more demons and when there are a number of demons inside, you are completely destroyed. 

Nếu một ai đó không có chín điều này thì thuộc hoàn toàn về quỷ. Những người lưỡng cực là những người thể hiện cả hai tính cách. Tuy nhiên, nếu bệnh này không được chữa trị, con người sẽ rơi vào trầm cảm hoàn toàn và cuối cùng sẽ tự sát. Tương tự, một người bị lưỡng cực về linh hồn cũng sẽ bị quỷ kéo đi và những người đó cũng sẽ kết cục trong sự huỷ diệt. Hãy luôn nhớ rằng, nếu có một con quỷ ở trong bạn, nó sẽ mang tới nhiều con quỷ hơn và khi có nhiều con thì bạn sẽ bị hủy diệt.

Jesus said, you cannot serve two masters, for he will hate one and love the other. Jesus also added, you cannot serve God and wealth. We mentioned earlier about the fruit of the spirit. The easiest way to differentiate between a true child and false child is to see how much value they ascribe to money. If someone is using God for the sake of money it means that person is spiritually bipolar. Such people will be very happy if they get plenty of money and very depressed when they do not have sufficient money.

Chúa Giê Su nói, bạn không thể làm tôi hai chủ vì bạn sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Chúa cũng nói thêm, bạn không thể vừa phục vụ Chúa, vừa phục vụ tiền tài nữa. Chúng ta đã đề cập đến quả của Thánh Linh. Cách dễ dàng nhất để phân biệt giữa một người con thật sự của Chúa và một người con giả mạo là nhìn xem người đó coi tiền có giá trị như tếh nào. Nếu một người đến với Chúa vì mục đích tiền bạc, người đó đang bị lưỡng cực về tâm linh. Những người này sẽ rất vui nếu họ có nhiều tiền và sẽ rất buồn nếu họ có ít tiền.

But, a true child of God will always be happy, whether they have money or do not have money. Let us read Philippians 4:12 I know what it is to have little, and I know what it is to have plenty. In any and all circumstances, I have learned the secret of being well-fed and of going hungry, of having plenty and of being in need. Here we see that St. Paul is having no problem if he has no money or plenty of money. His relationship with God is the same. 

Nhưng con cái Chúa sẽ luôn vui mừng, dù có tiền hay không có tiền. Chúng ta hãy đọc Phillipians 4:12 Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. Ở đây, chúng ta thấy rằng Thánh Paul chẳng gặp vấn đề gì cả dù là có tiền hay không có tiền. Mối quan hệ của Thánh với Chúa vẫn cứ như vậy.

There are many people around us who pretend to love you and care for you, if you have money. The moment you go without money such people will disappear. If you give money or things to them they will be very happy. You may have helped them 99 times but at the 100th time you say, sorry i cannot help you this time. At that very moment, such people will start hating you and stop talking to you. They will completely forget the 99 times you helped them. If we analyse this behaviour, we can see that they were showing the fruit of love which is from God. But now, they are showing the hatred of the devil. This is the nature of a spiritually bipolar person. 

Có những người ở xung quanh chúng ta những người giả vờ yêu bạn và quan tâm đến bạn, khi bạn có tiền. Khi mà bạ không có tiền nữa, thì những người đó biến mất. Nếu bạn cho tiền và mọi thứ thì họ sẽ rất vui. Bạn có thể giúp họ 99 lần nhưng ở lần 100, bạn nói, xin lỗi nhé, tôi không thể giúp anh được lần này. Ở ngay lần đó, người kia sẽ bắt đầu ghét bạn và dừng nói chuyện với bạn. Họ sẽ quên hoàn toàn 99 lần bạn đã giúp họ. Nếu bạn phân tích hành vi này, chúng ta sẽ thấy rằng, họ đã từng cho thấy quả của tình yêu thương đến tư Chúa. Nhưng giờ, họ đang cho thấy sự hận thù đến từ quỷ. Đây chính là sự lưỡng cực trong tâm linh.

In short, if someone is pretending to follow the Lord but is always after money, such a person has demons inside. Jesus said, you cannot have both God and demon inside. Because, eventually you will have either fully God inside or possessed by the devil. So it is very easy, if someone says that I follow true God but is greedy and always worried about money, that person is spiritually bipolar. And, as bipolar people ends up in depression and suicide, spiritually biplaor people also will end up in complete destruction. 

Tóm lại, nếu một người giả vờ theo Chúa nhưng lại luôn chạy theo tiền bạc, những người đó có quỷ ở trong họ. Chúa Giê Su nói, bạn không thể vừa có Chúa vừa có quỷ ở trong. Bởi vì, cuối cùng bạn sẽ hoặc có Chúa ở trong hoặc hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi quỷ. Vì vậy sẽ rất dễ dàng nếu một ai đó nói rằng, tôi theo Chúa nhưng tôi vẫn tham lam và luôn lo lắng về tiền bạc, người đó cũng là người lưỡng cực. Và vì những người lưỡng cực sẽ kết thúc trong sự trầm cảm và tự sát, những người lưỡng cực về linh hồn cũng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn.

We studied about serving two masters in tonight’s class. Masters are like our Fathers. We are born to two fathers. A Father has got legal right over his children. When we accept Jesus as our Lord and saviour, we give our legal right to God the Father. After that, the devil cannot claim any right on us. We do this through baptism. In baptism, we refuse and reject Satan and accept Jesus as our Lord and Saviour. 

Chúng ta học về việc phục vụ hai chủ trong lớp học tối nay. Chủ giống như Cha của chúng ta. Chúng ta sinh ra là có hai người cha. Một người Cha có quyền hợp pháp trên con mình. Khi chúng ta chấp nhận Chúa Giê Su như là Chúa và Đấng cứu rỗi, chúng ta giao toàn quyền hợp pháp cho Đức Chúa Cha. Sau đó quỷ sẽ không thể tuyên bố bất cứ quyền gì trên chúng ta. Chúng ta làm điều này qua lễ rửa tội. Trong lễ rửa tội, chúng ta từ chối và cự tuyệt quỷ Satan và chấp nhận Chúa Giê Su như là Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.

There are people who even after accepting Jesus as their Lord and Master are worried about money and wealth. It means that such people have not eliminated all the demons from inside them. There are also people who follow God only for money. Such people also have the devil as their master. 

Có những người ngay cả sau khi chấp nhận Chúa Giê Su như là Chúa và chủ mình vẫn cứ lo lắng về tiền và sự giàu có. Có nghĩa là những người này vẫn chưa loại bỏ hết quỷ ở bên trong họ. Cũng có những người theo Chúa chỉ vì Tiền. Những người này cũng có quỷ như là Chủ của họ.

A true child of God will abide by the true Father who is God Almighty. Such children of God will produce the fruit of the spirit. They will never show bipolar characteristics. They will remain strong in their Father, God Almighty. 

Một người con cái thật của Chúa sẽ tuân theo người Cha thật sự của mình là Chúa quyền năng. Người con cái như vậy của Chúa sẽ sinh ra quả của Thánh Linh. Họ sẽ không bao giờ thể hiện phẩm chất lưỡng cực. Họ sẽ luôn mạnh mẽ trong Chúa Cha là Chúa quyền năng của họ.

God bless you all. 

Chúa ban phước cho tất cả các bạn. Amen.

Amen.

 

 

No comments:

Post a Comment