Saturday, May 30, 2020

Matthew 5:31-32 Về việc ly dị

Glory be to the Father, the Son and the Holy Spirit, one true God. Amen. 
Vinh quang dành cho Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Thần, một vị Chúa thực sự. Amen
Dear brothers and sisters in Christ,
Các anh chị em trong Chúa thân mến,
In the last class, we studied about the teaching of Jesus concerning adultery. Tonight, we are going to study about the teaching of Jesus concerning divorce. Let us read Matthew 5:31-32. 
Ở buổi trước, chúng ta học được về lời dạy của Chúa liên quan đến việc ngoại tình. Tối nay, chúng ta sẽ học về lời dạy của Chúa liên quan đến việc ly dị. Chúng ta hãy đọc Matthew 5:31-32
Lại cũng dạy rằng: Nếu ai ly dị vợ, hãy cho nàng một giấy ly hôn. Nhưng ta bảo các con: Ai ly dị vợ không phải vì lý do ngoại tình thì làm cho vợ thành ra người ngoại tình, còn ai cưới một người đàn bà bị ly dị thì phạm tội ngoại tình.
At the outset, let me tell you that divorce is not permitted by the Lord, except in the situation of adultery. If a partner commits adultery, then divorce is permitted. In the Old Testament, the process of divorce is stated in Deuteronomy 24:1 Suppose a man enters into marriage with a woman, but she does not please him because he finds something objectionable about her, and so he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand and send her out of his house; she then leaves his house. 
Đầu tiên, để tôi nói cho các bạn hiểu rằng, ly dị không được cho phép bởi Chúa, ngoại trừ trong tình huống ngoại tình. Nếu một người phạm tội ngoại tình, thì ly dị sẽ được cho phép. Trong Cựu Ước, quá trình ly dị được đề cập tới trong Deuteronomy 24:1 “nếu một người đàn ông đã cưới vợ, nhưng sau đó người chồng không thỏa lòng về vợ vì thấy nơi nàng có điều gì không đoan chính thì người đó có thể viết cho vợ một giấy ly hôn, trao vào tay nàng rồi đuổi nàng ra khỏi nhà.”
Here we see how a divorce should legally be processed. As the entire focus was on the legal process of divorce, people thought that as long as the legal process is correctly followed, divorce is ok. Eventually people started misusing the law for selfish interests. For example, people started divorcing their partners for silly reasons. After marriage a person finds another one attractive, handsome, rich or intelligent, and starts making excuses to divorce, and eventually ends up in divorce. This practice became common in those days and divorce was used as an excuse to commit adultery. If you were caught in adultery then you will be killed according to the law. So what people did was divorcing the existing partner and go after another person. Then after a while, they divorce the second partner and go after the third partner, and it continues. 
Ở đây chúng ta nhìn thấy một cuộc ly dị có thể được tiến hành theo luật pháp như thế nào. Và bởi vì toàn bộ sự tập trung đều là vào quá trình ly dị theo đúng luật nên người ta tưởng rằng nếu cứ theo đúng luật mà làm thì ly dị cũng chẳng sao. Cuối cùng, mọi người bắt đầu sử dụng sai luật vì những mục đích ích kỷ của mình. Ví dụ, một người bắt đầu ly dị người bạn đời của mình vì những lý do ngớ ngẩn. Sau khi kết hôn, một người lại tìm thấy một người khác hấp dẫn hơn, đẹp trai hơn, giàu có hơn, thông minh hơn và bắt đầu tìm cớ để chia tay, và họ cuối cùng kết thúc bằng ly dị. Hành động này trở nên phổ biến ngày nay và ly dị đã được sử dụng như là một cái cớ để phạm tội ngoại tình. Nếu bạn bị bắt quả tang ngoại tình thì sẽ bị xử tội chết theo luật định. Vì vậy điều người ta làm là ly dị người bạn đời hiện tại và theo đuổi người khác. Và sau đó một thời gian, lại ly dị người thứ hai và chạy theo người thứ ba và cứ như vậy.
This is what is happening in the world around us even now. If you go to a civil court, you can see long queues of people filing for divorce and getting it legally processed. Once you have the legal paper in your hand, people think they are free and can do whatever they like. But, it is a devil inspired thinking. Jesus has strongly warned against such hypocrisy. Jesus said there is only one reason for divorce, and that reason is adultery. If the partner has committed adultery then divorce is permitted. 
Đây là điều xảy ra trong thế giới xung quang chúng ta ngay cả bây giờ. Nếu bạn đi tới tòa án dân sự, bạn có thể nhìn thấy hàng dài những người nộp đơn ly dị và chờ để có được xử lý đúng luật. Khi bạn đã có tờ giấy trong tay rồi, người ta nghĩ rằng họ đã được tự do và có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn. Nhưng đấy chỉ là cách suy nghĩ do quỷ tiêm nhiễm vào thôi. Chúa Giê Su đã cảnh báo mạnh mẽ những sự đạo đức giả như vậy. Chúa nói, chỉ có một lý do cho sự ly dị thôi và lý do đó là tội ngoại tình. Nếu người bạn đời phạm tội ngoại tình thì ly dị là được cho phép.
If we analyse this teaching in detail, we can see that Jesus makes divorce impossible. We might think that ok, we can make up a false allegation of adultery against our partner and divorce. But, we need to remember that the punishment for adultery is stoning to death. And, for punishing someone for adultery, one needs to have evidence. Now, if someone is caught in adultery, even before divorce the sinner will be stoned to death. Imagine that you are standing in the long queue to apply for divorce. The person standing behind you has a casual chat with you, asking what is the reason for divorce. You reply that it's because my partner committed adultery. Then the other person asks, so why don’t you just report it to the police and get her stoned to death. In that way you can save time and money. Then you realise, oh yea that’s easy. In that way, I can easily kick him or her out of my life forever. 
Nếu chúng ta phân tích lời dạy này một cách chi tiết, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giê Su không chấp nhận việc ly dị. Chúng ta có thể nghĩ rằng, ok, tôi có thể tạo ra một cáo buộc giả về ngoại tình với vợ hoặc chồng tôi để có thể ly dị. Nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng, hình phạt cho tội ngoại tình là bị ném đá đến chết. Và vì để phạt ai đó vì tội ngoại tình, thì chúng ta cần phải có bằng chứng. Bây giờ, nếu bạn bị bắt quả tang ngoại tình thì ngay cả trước khi ly dị, người phạm tội cũng sẽ bị ném đá tới chết. Tưởng tượng rằng bạn đang đứng trong hàng dài để chờ ly dị. Người đứng bên cạnh bạn nói chuyện với bạn và bảo. Sao lại ly dị. Bạn đáp rằng đó là bởi vì bạn tôi ngoại tình. Vậy thì người kia sẽ hỏi rằng, vậy sao bạn không báo cảnh sát để người đó bị ném đá tới chết đi. Cách đó, bạn có thể tiết kiệm thời gian, tiền bạc và bạn sẽ nhận ra rằng, ồ điều đó thật dễ dàng. Nếu thế thì, chúng ta có thể dễ dàng tống khứ người đó ra khỏi cuộc đời mình mãi mãi. 
The second scenario is if you provide some fake evidence of adultery and the other person gets stoned to death, you are committing the sin of murder. And, in the tenth commandment committing murder is a sin, and later if you are found guilty later you will also be stoned to death. So, the person who cooked up the story will always be guilty and the fear of being caught will haunt him or her for the rest of their life.
Giải pháp thứ hai là nếu bạn cung cấp bằng chứng giả của sự ngoại tình và người kia bị ném đá tới chết. Bạn sẽ bị mắc tội giết người. Và trong mười điều răn, phạm tội giết người là một tội lớn, sau đó nếu bạn có lỗi bạn cũng sẽ bị ném đá đến chết. Vì vậy người bịa ra chuyện sẽ luôn cảm thấy có tội và nỗi sợ bị bắt quả tang sẽ ám ảnh người đó trong suốt phần còn lại của cuộc đời.
Dear friends, there is a clear difference between God’s logic and man’s logic. 1 Corinthians 3:19 For the wisdom of this world is foolishness with God. People think they are very wise and clever, and they can easily manipulate things to their own advantage. It is easy to cheat other people, but it is impossible to cheat God. 
Các bạn thân mến, có một sự khác biệt lớn giữa logic của Chúa và logic của con người. 1 Cortinthians 3:19 “Vì sự khôn ngoan đời này là điên rồ trước mặt Đức Chúa Trời. Người ta nghĩ rằng mình khôn ngoan và mình có thể dễ dàng ngụy tạo một điều gì đó để có lợi cho mình. Rất dễ để lừa người khác nhưng không thể lừa dối được Chúa.
One might think that if I have a good lawyer, I can easily win any case. There are lawyers who make a lot of money because of their popularity among such cunning and wicked people.  Using the lawyers, we can manipulate things and win in the court. But, in God’s court, there is only righteousness and justice. No matter how rich or powerful one is in this world, a sinner is a sinner in God’s court. 
Một người có thể nghĩ rằng, nếu tôi có một luật sư giỏi, tôi sẽ có thể thắng bất kỳ vụ kiện nào. Có những người luật sư kiếm rất nhiều tiền bởi vì họ nổi tiếng giữa những người gian ác và xảo quyệt. Sử dụng luật sư, chúng ta có thể ngụy tạo mọi thứ và chiến thắng ở tòa. Nhưng trong phiên tòa của Chúa, chỉ có sự công chính và công bằng. Dù một người có giàu có và có quyền lực như thế nào ở thế gian này, một kẻ có tội vẫn là kẻ có tội trong phiên tòa của Chúa.
Job 5:13 He catches the wise in their own craftiness and the schemes of the wily are brought to a quick end.  Therefore, we should not pretend that we are wise and clever. In James 3:13-18 the difference between wisdom of God and wisdom of man is detailed. Please read. From these verses it is clear that God’s logic is true and impartial without any hypocrisy. But selfish people are cunning and manipulate things for their personal interest. God says in Isaiah 29:14 The wisdom of their wise shall perish. 
Job 5:13 Ngài bắt bẻ khôn ranh trong mưu chước nó, Và sớm chặn đứng ý đồ của kẻ khôn ngoan. Do đó chúng ta không nên giả vờ là khôn ngoan hay khéo léo. Trong James 3:13-18 chúng ta đọc được sự khác biệt lớn giữa sự khôn ngoan của Chúa và sự khôn ngoan của con người. Từ những câu này chúng ta hiểu rằng, sự logic của Chúa là đúng đắn và không thiên vị và ko có đạo đức giả. Nhưng những người ích kỷ thì luôn gian ác và ngụy tạo ra mọi thứ vì lợi ích của riêng nó. Chúa đã nói trong Isaiah 29:14 Sự khôn ngoan của người khôn ngoan sẽ tiêu mất.
Let us see how it works: A person can commit adultery but still can pretend to be sinless because people cannot produce any evidence. However, God is a God who can see everything. Hebrews 4:13 And before Him no creature is hidden, but all are naked and laid bare to the eyes of the one to whom we must render an account. We can pretend that we are free from adultery. But, as we studied in the last class, when we commit adultery with our eyes, there is no evidence. But that does not mean that we have not committed adultery, because God has already seen us committing adultery. 
Chúng ta cùng thử xem sự việc sẽ như thế nào nhé: Một người có thể phạm tội ngoại tình nhưng vẫn giả vờ là không có tội bởi vì người ta không có chứng cớ. Tuy nhiên Chúa là một vị Chúa nhìn thấy mọi sự Hebrews 4:13 Chẳng loài thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mắt Đấng mà chúng ta phải khai trình. Chúng ta có thể giả vờ rằng chúng ta không ngoại tình. Nhưng như chúng ta học được trong buổi trước, khi chúng ta phạm tội ngoại tình bằng mắt, thì đâu có bằng chứng gì. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng ta không phạm tội ngoại tình, bởi Chúa đã nhìn thấy chúng ta phạm tội rồi.
Now, let us assume that a false case of adultery  is cooked up to divorce. God is watching over that as well. In Exodus 23: 1 we read, You shall not spread a false report. You shall not join hands with a wicked man to be a malicious witness. Deuteronomy 19: 16-20 we read about false accusation and false witnessing. Both are sins. God says, such evil things must be completely removed from your society. The ten commandments also teach us not to bear false witness. 
Và chúng ta thử giả sử một trường hợp ngoại tình giả được dựng lên để ly dị. Chúa cũng nhìn thấy điều đó nữa. Trong Exodus 23:1 Con chớ tung tin đồn thất thiệt. Con cũng không được tiếp tay cho kẻ ác để làm chứng dối Và trong Deuteronomy 19:16-20 (Phục truyền luật lệ ký 19:16-20) Chúng ta đọc được về một lời cáo buộc giả và chứng gian giả. Cả hai đều là tội. Chúa nói, những điều ác như vậy cần phải được diệt trừ khỏi xã hội. Mười điều răn cũng dạy chúng ta không được làm chứng dối.
So what we see here is that even though Jesus said that if there is a case of adultery you can divorce, the case itself is so sensitive that divorce becomes extremely impossible. This is the difference between God’s wisdom and man’s wisdom. In man’s wisdom, no matter how many laws are made, every law will have some kind of loop hole through which people can escape. That is how the rich and powerful escape but poor people get trapped by the law. But, when it comes to God’s law, no one can escape. When God said, ok if there is a case of adultery you can escape, the wicked people think that there is a loophole. They just cook up evidence and falsely accuse the victim, and divorce the partner. But, God closed that loophole well in advance by giving the law that adultery is not just the act of sex but even with your eyes and heart you can commit adultery. It means that you cannot prove adultery in all instances. Only God can find that out. 
Vậy điều chúng ta thấy ở đây là mặc dù Chúa Giê Su nói rằng nếu có một trường hợp ngoại tình, thì con có thể ly dị, bản thân trường hợp đó cũng quá nhạy cảm đến mức sự ly dị trở lên cực kì khó thể xẩy ra. Đây chính là sự khác biệt giữa sự khôn ngoan của Chúa và sự khôn ngoan của con người. Trong sự khôn ngoan của con người, cho dù có bao nhiêu luật lệ đi chăng nữa, mọi luật đều có những lỗ hổng để người ta có thể lách luật. Vì thế người giàu có quyền thế thường thoát được còn người nghèo thì bị sa lưới. Nhưng trước luật pháp của Chúa, không ai có thể thoát được. Khi Chúa nói, nếu có sự ngoại tình thì bạn có thể thoát được. Người gian sẽ coi đó là một lỗ hổng. Họ sẽ bịa ra bằng chứng và vu cáo gian cho nạn nhân và ly dị người bạn đời. Nhưng Chúa đã đóng lỗ hổng đó trước bằng cách đưa ra luật rằng ngoại tình không phải chỉ là hành động quan hệ tình dục mà ngay cả mới mắt hay trái tim thì bạn cũng đã có thể phạm tội ngoại tình rồi. Có nghĩa rằng bạn có thể không chứng minh được sự ngoại tình trong các tình huống. Chỉ có Chúa mới có thể hiểu thấu hết.
So why is divorce made impossible by God? The reason is marriages are not made in China (lol). Marriages are made in heaven. Mark 10: 9 Therefore what God has joined together let no one separate. With God everything is permanent. Likewise, marriage also is permanent until we live on this earth. Therefore, when there is a thought of separation coming into the mind, it is not from God but is the devil trying to seperate you. Always remember, when you are united you are strong. When you are separated you are weak, and it becomes easy for the enemy to attack you and defeat you. That is the reason why St Paul said in I Corinthians 7:5 Do not deprive one another, except by mutual consent for a limited time, so may devote yourselves to prayer. Then, come together again, so that Satan may not tempt you through your lack of self control. 
Vậy tại sao Chúa lại không cho phép ly dị? Lý do rằng hôn nhân không phải được làm ở Trung Quốc. Hôn nhân được thực hiện trên thiên đàng. Mark 10:9 vậy loài người không được phân rẽ những người mà Chúa đã phối hợp. Với Chúa mọi thứ đều là vĩnh cửu. Do đó, hôn nhân cũng là vĩnh cửu cho đến khi chúng ta còn tồn tại ở thế gian này. Do đó, khi có bất kỳ ý nghĩ nào về sự ly dị đến trong đầu óc, thì đó không phải là từ Chúa mà là từ quỷ. Luôn nhớ rằng, khi bạn kết hợp lại thì mạnh mẽ. Khi bạn chia rẽ, thì bạn sẽ yếu mà sẽ trở nên dễ dàng để quỷ có thể tấn công và đánh bại bạn. Đó là lý do Thánh Paul nói trong 1 Corinthians 7:5 Đừng từ chối nhau, trừ phi hai bên thỏa thuận tạm thời, để biệt riêng thì giờ cầu nguyện, nhưng sau đó trở lại với nhau, kẻo Satan thừa lúc anh em thiếu tiết chế mà cám dỗ anh em chăng.”
This is the success of marriage my dear friends that husband and wife should come together and stay together. The better united husband and wife are, the stronger they are in terms of fighting the devil. God hates divorce as is written in Malachi 2:16 For I hate divorce," says the LORD, the God of Israel, "and I hate when a man covers himself and his garment with violence," says the LORD of Hosts. Therefore guard yourselves in your spirit and do not break faith. 
Đây cũng chính là thành công của hôn nhân, các bạn thân mến rằng chồng và vợ nên ở cạnh nhau và đến với nhau. Hai người càng gắn kết, thì họ càng mạnh mẽ để có thể chống lại quỷ dữ. Chúa ghét ly dị như được viết trong Malachi 2:16 “Ta ghét việc ly dị” và Ta ghét người nào lấy việc bạo hành làm áo khoác cho mình” Vì vậy, hãy cẩn thận trong tâm linh các ngươi, và đừng phản bội.
As I said before, God knows everything and He can see our actions and read our minds. Psalm 139: 2 You know when I sit down and when I rise up; you discern my thoughts from afar. We can cheat people, but we cannot cheat God. We might think that no one is seeing, but do not forget God is seeing all what we are doing. In Genesis 4 :8-10 Cain thought that no one had seen him killing his brother. But God saw it. Cain tried to hide by saying I don’t know when God asked where your brother is. He was caught by God and punished. 
Như tôi đã nói, Chúa biết tất cả mọi thứ và Chúa có thể nhìn thấy hành động và đọc tâm trí của bạn. Thi thiên 139:2 “Chúa biết khi con ngồi, lúc con đứng dậy. Từ xa Chúa biết rõ tư tưởng con.” Chúng ta có thể lừa người khác nhưng chúng ta không thể lừa dối Chúa. Chúng ta có thể nghĩ rằng không ai nhìn thấy nhưng đừng quên rằng Chúa có thể nhìn thấy tất cả những gì chúng ta đang làm. Trong Genesis 4:8-10, Cain nghĩ rằng không ai nhìn thấy nó giết em mình nhưng Chúa đã nhìn thấy. Cain đã tìm cách giấu diếm khi nói rằng con không biết khi Chúa hỏi Cain em con đâu. Nhưng nó đã bị Chúa bắt gặp và trừng phạt.
I have only touched the peripheral aspects of divorce in tonight’s class because we will study this topic in detail in Matthew 19 where Jesus taught about marriage and divorce. For the time being, let us be aware that divorce is not acceptable to the Lord, and a child of God cannot go away from the word of God. 
God bless you all. Amen.

Chúng ta mới chỉ học đến phần bên ngoài của ly dị trong lớp học tối nay bởi vì chúng ta sẽ được học chi tiết hơn ở Matthew 19 khi Chúa dạy về hôn nhân và sự ly dị. Hiện tại, chúng ta hãy nhớ rằng, ly dị không được Chúa chấp nhận và con cái Chúa không thể đi ngược lại lời dạy của Ngài.
Cầu Chúa ban phước cho tất cả các bạn. Amen.


No comments:

Post a Comment